Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Gió thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những dòng thơ của Nguyễn Tấn Hỷ luôn giàu cảm xúc, đong đầy hoài niệm và đậm tính nhạc. "Gió thu" là một bài thơ như thế.

Gió chải tóc chở thu về phía núi

Dìu dịu làn mây lơ lửng cuối trời

Đàn bướm vàng chấp chới dạo sân chơi

Khoe cánh mỏng tươi màu cùng nắng mới.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T

Đêm trăng lặng soi mình như cảnh giới

Bên dòng sông thao thức đợi chị Hằng

Đàn sao trời điểm từng giọt lăn tăn

Gợi nỗi nhớ những thu xưa vời vợi.



Gió nhè nhẹ xuyên màn đêm muôn lối

Giọt thời gian im ắng đợi nhau về

Ánh trăng hiền lay động bước chân quê

Ta chợt nhớ mùi hương mùa tóc rối.

Có thể bạn quan tâm