Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hương rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Tháng 3 về. Tháng của con ong đi lấy mật, của nắng ươm vàng, hương hoa dại tỏa ngát. Bài thơ "Hương rừng" của tác giả Nguyễn Tấn Hỷ đong đầy xúc cảm trước thiên nhiên, đất trời.

Ngọn gió nào làm sóng lá đong đưa

Cho hạt nắng vàng ươm nơi miền nhớ

Trời đất dậy mùi thơm từng hơi thở

Cho lòng ta ngọt lịm hương rừng.


Tháng ba về thương lắm cuộc đời ong

Chắp cánh tìm hoa cửa rừng đã mở

Cặm cụi, siêng năng không lời than thở

Tiếng cánh bay tạo khúc nhạc trầm.


Tháng ba về thương lắm cuộc đời ong

Nắng vàng ươm ngạt ngào hương

hoa dại

Đôi cánh mỏng bay về nơi xa ngái

Kết tinh thành vị ngọt giữa mùa vui.

Có thể bạn quan tâm