Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Thơ Trần Hồng Vân: Áo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Phố núi trong bài thơ "Áo dài" của tác giả Trần Hồng Vân những ngày tháng ba như dịu dàng hơn bởi những tà áo kiêu sa, mềm mại giữa nắng ngần, mây xanh...


Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Tháng ba ngang ngõ mùa xuân

Phố gieo hương nắng trong ngần mây xanh

Biếc cười tà áo thiên thanh

Áo dài qua cửa ngỡ ngàng kiêu sa.


Anh về phố gặp tháng ba

Phải lòng ngọn gió nâng tà áo em

Dốc chiều như lạ vừa quen

Gót hài gõ nhịp gọi tên một người.


Tháng ba hoa gạo thắm trời

Nhớ xanh tóc rối bời bời mắt nâu

Vọng ngày đêm thăm thẳm sâu

Ai qua ngõ cũ cúi đầu cười duyên.


Chiều nay nhẹ bước an nhiên

Mải theo dáng nhỏ ngỡ miền xa xưa

Giật mình nghe tiếng dạ thưa

Giọng người phố núi dịu vừa nhớ thương.

Có thể bạn quan tâm