Xã hội

Gia đình

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Ia Grai: Nước mắt người ở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chưa bao giờ làng O Pếch (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai) chứng kiến câu chuyện buồn đến thế. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, làng mất đi 3 đứa trẻ sau tai nạn giao thông (TNGT). Những ông bố, bà mẹ dường như đã cạn khô nước mắt sau nỗi đau quá lớn. 
Sáng 8-11, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Ban An toàn Giao thông huyện Ia Grai cũng hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.
Tang thương bao trùm làng O Pếch
Ông Rơ Lan Lai-bố của Rơ Châm Tài (SN 2003, trú tại làng O Pếch) gương mặt già nua, hốc hác, đôi mắt đỏ hoe ngồi thả ánh nhìn vô định vào khoảng trống. Xung quanh, họ hàng và người làng đang xúm lại lo nốt những phần việc cuối cùng cho đám tang của Tài. Bà Rơ Châm Blăn-vợ ông-đau buồn kể lại: “Đêm 7-11, trời đã khuya lắm, vợ chồng tôi đi ngủ được một lúc lâu thì người ta đập cửa, bảo thằng Tài bị TNGT chết rồi. Vợ chồng tôi chết trân, còn chưa kịp định thần thì chiếc xe công nông của người làng đã chở xác nó về đến nhà”.
Vợ chồng ông Lai, bà Blăn có 3 người con. Hai đứa con gái lớn đã bắt chồng, Tài là con trai út. Đến lớp 7 thì không thích đi học nữa nên Tài bỏ dở. “Hôm trước, nó bảo với bố mẹ thích mua điện thoại nhưng nhà cũ nát hết rồi vẫn chưa có tiền sửa sang lại, nên thôi. Nó mới đi làm thuê cho người ta được ít hôm, dành dụm mua được 2 bộ quần áo mới. Mấy bộ đồ nó vừa đem giặt, còn chưa kịp mặc lần nào đã ra đi…”-ông Lai nghẹn ngào nói.
  Gia đình ông Rơ Lan Lai lo hậu sự cho em Rơ Châm Tài.   Ảnh: L.H
Gia đình ông Rơ Lan Lai lo hậu sự cho em Rơ Châm Tài. Ảnh: L.H
Đêm ấy, Tài và cậu bạn Rơ Châm Khiên (SN 2006, người cùng làng) chở nhau trên chiếc xe máy của cha mẹ Tài. Trên đường đi chơi từ làng O Rang (xã Ia Pếch) trở về nhà, xe của Tài và Khiên đã va chạm với xe của em Puih Tuyết (SN 2007, trú làng O Pếch). Có mặt gần đó, một công nhân đang cạo mủ cao su đã nhanh chóng có mặt, xem xét tình hình. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe máy đều nát tươm. Cả 3 nạn nhân không ai đội mũ bảo hiểm. Thấy các nạn nhân bị thương nặng, có người đã chết, người công nhân này đã điện thoại về đội sản xuất đề nghị tìm cách liên lạc với chính quyền địa phương.         
Nước mắt người ở lại
Nhà của cả 3 nạn nhân chỉ cách nhau không đầy 500 m. Là người cùng làng, hơn nhau đôi ba tuổi, chúng chơi với nhau từ nhỏ. Chị Rơ Châm Hyak-mẹ Khiên-nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Từ trước đến nay, chưa bao giờ làng O Pếch buồn đến thế này khi cùng lúc mất đi 3 đứa trẻ. Tối hôm con trai gặp tai nạn, tôi về xã Gào (TP. Pleiku) thăm mẹ đau bệnh nên không kịp gặp nó lần cuối. Mới hôm trước nó còn đi học cùng đám bạn mà nay đã nằm sâu trong lòng đất lạnh…”. Khiên là học sinh lớp 8B Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.
Tại nhà ông bà Rơ Lan Hnher-Puih Vel, cha mẹ của em Puih Tuyết, khi chúng tôi đến thăm thì đám tang đã vãn người, chỉ còn lại họ hàng thân cận. Vợ chồng ông Hnher chỉ có Tuyết là con trai độc nhất, kinh tế gia đình cũng khá giả nên Tuyết được cha mẹ chiều chuộng. Tuyết học chưa rõ hết mặt chữ đã nghỉ học. “Nó ham chơi, nhiều lúc vợ chồng mình nói nó không nghe đâu. Hôm ấy, nó đi hái cà phê cho người ta, chắc tối cũng có uống một chút. Từ khi nó mất, vợ tôi như người vô hồn. Bà ấy chẳng thiết ăn uống, nói năng gì hết”-ông Hnher tâm sự. Kể xong, ông nói như tự trách: “Để con mình gặp chuyện như ngày hôm nay, có một phần lỗi từ những người làm cha, làm mẹ như mình. Mình đã nuông chiều con, giao xe cho con từ khi nó còn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc”.
Vụ TNGT cùng lúc cướp đi sinh mạng 3 đứa trẻ xảy ra ngay trước Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT năm 2019 (ngày 17-11) đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả của việc chủ quan, không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Hy vọng rằng sau câu chuyện này, mỗi gia đình sẽ tăng cường hơn nữa việc quản lý, nhắc nhở con em mình, bởi đây chính là cách tốt nhất để bảo vệ con em trước nguy cơ TNGT.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm