Bình Định: Con vào phòng thi, bố đi…đánh bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi đưa con vào phòng thi, một số phụ huynh ham mê cờ bạc đã tập trung ra vỉa hè hoặc vào trong Công viên Thiếu nhi (TP. Quy Nhơn) để “nướng” tiền vào trò đỏ đen, mắc bẫy của những kẻ đã cố tình bày ra một thế cờ có sẵn.

Trong những ngày kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014 diễn ra, nạn đánh cờ ăn tiền đã xuất hiện trước cổng Trường Đại học Quy Nhơn. Trong khi các sĩ tử đang dồn sức, tập trung hoàn thành tốt bài thi thì nhiều ông bố đã “lợi dụng” thời gian ngồi chờ con em mình để ra sức thử phá thế cờ được bày sẵn của một nhóm người. Vậy nhưng, tất cả họ đều thất bại.

 

Người đàn ông mặc áo sọc xanh (chủ bàn cờ) đang thu tiền từ người chơi. Ảnh: Trần Dung

Bắt đầu từ sáng sớm, một nhóm gồm 3 người đàn ông (hai trung niên, một thanh niên) mang theo bàn cờ ra một góc của Công viên Thiếu nhi- nơi tập trung đông đảo các bậc phụ huynh đưa-đón con tham dự kỳ thi ĐH-CĐ. Những người đàn ông này bắt đầu hạ bàn cờ xuống bãi cỏ và gây sự chú ý của những người xung quanh bằng việc hô hào “luật” chơi : Số tiền tối thiểu cho một lần thử phá thế cờ là 100.000 đồng. Nếu ai phá được thế cờ sẽ được một gấp đôi. Thế cờ rất đơn giản. Theo quan sát của phóng viên, có rất nhiều phụ huynh lao vào giải thế cờ đỏ đen này. Và, chỉ một thoáng sau đó, địa điểm này đã chật cứng người vây quanh cùng ngắm nghía và nghĩ cách phá thế cờ.

“Từ sáng tới giờ họ đã di chuyển tới mấy điểm có đông phụ huynh, đi tới đâu là “hốt” tiền tới đó. Vì thực ra đây là trò lừa bịp mà thôi, không ai thoát ra được thế cờ đó đâu. Mấy kẻ này “làm ăn” theo cách này ở đây từ lâu rồi”- Bà L (Bán nước giải khát ở Công viên Thiếu nhi), cho chúng tôi biết. Nhiều người xung quanh đó còn cho biết thêm:  Không chỉ phụ huynh mà nhiều thí sinh sau giờ thi cũng muốn thử trò này. Tệ hại hơn là còn đi theo họ để được chơi tiếp. Chúng tôi chưa thấy ai tham gia trò này mà thắng bao giờ.

 

Bàn cờ di chuyển tới đâu, phụ huynh vây quanh tới đó. Ảnh: Trần Dung

Nhiều phụ huynh phần vì tò mò, phần vì cũng muốn thử vận may nên không ngần ngại tham gia vào trò đỏ đen này : “Nhìn qua thế cờ có vẻ rất đơn giản, họ nói mình đánh thử, nếu được, tiền sẽ gấp đôi số tiền đã đặt cược. Có vẻ cũng hấp dẫn. Nhưng thực ra mình chỉ chơi chưa đầy 5 phút là bị thua, phải ra khỏi bàn cờ. Ức chế thật”- Ông L.H.H (Phụ huynh-ngụ tại tỉnh Phú Yên), bức xúc kể lại sau khi phải rút tiền trao cho chủ bàn cờ.

Không như ông L.H.H, ông N.V.Q (Phù Cát-Bình Định) lại bị thế cờ ấy “ngốn” đi rất nhiều tiền (số tiền dành dụm đưa con gái đi thi). Ông buồn bã nói: “Cứ tưởng càng đánh mình càng tìm được cách đi hay để phá. Ai dè… lần nào cũng thua. Tôi chơi 7 ván mà chưa tới 15 phút. Phải chấp nhận đưa tiền cho họ như đã thỏa thuận thôi”.

Sau khi bỏ túi được một số tiền kha khá, 3 người đàn ông này lại bắt đầu di chuyển bàn cờ sang một địa điểm khác. Cứ như thế, rất nhiều phụ huynh đã bị cuốn vào mánh lưới của chúng.

Trần Dung-Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm