Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Bóng hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lấy không gian của mùa hạ ăm ắp kỷ niệm, nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ đã gửi tiếng lòng thương nhớ mẹ trong bài “Bóng hè” với những câu thơ giàu cảm xúc: “Tháng năm cùng với nước non/Cho con nhớ mãi bóng hình mẹ xưa...”.
Ảnh minh họa: K.N.B
Bóng hè chạm ngõ tháng năm
Con ngồi nhớ mẹ buổi thăm hôm nào
Thương hoài dáng nhỏ chênh chao
Thân cò lặn lội bờ ao chiều về
Mùa hè trắng cả vùng quê
Ướt lời ru mẹ dãi dề tấm thân
Mẹ theo con từng bước chân
Vẫn không quản ngại xa gần gian lao
Nghiêng bay từng trận mưa rào
Nỗi niềm nhớ mẹ thấm vào đời con
Tháng năm cùng với nước non
Cho con nhớ mãi bóng hình mẹ xưa...
NGUYỄN TẤN HỶ

Có thể bạn quan tâm