Cán bộ-chiến sĩ Cảnh sát Biển vững tin bảo vệ biển đảo của Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hậu phương có mạnh thì tiền tuyến mới vững vàng, câu nói là sự kết tinh truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc từ bao đời nay của người dân Việt Nam và nó luôn đúng cho dù đó là thời bình hay thời chiến. Để người chiến sĩ Cảnh sát Biển kiên cường, bền gan trước sóng gió, những gia đình mà chúng tôi đã gặp chính là hậu phương lớn, là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất.


Hậu phương vững chắc

Chúng tôi đến thăm gia đình vợ chồng chiến sĩ Nguyễn Nam Tiến (số nhà 45/5, đường Đỗ Quang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) khi vợ và đứa con nhỏ của anh đang chăm chú theo dõi bản tin cập nhật diễn biến tình hình về hành động Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

 

Dẫu cuộc cống còn nhiều khó khăn, nhưng chị Võ Thị Xuyến cũng như bao người vợ người chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên khác vẫn chu đáo, đảm đang việc nhà để chồng yên tâm công tác. Ảnh: Đại Thắng

Có lẽ tâm trạng của chị lúc này cũng giống như tâm trạng của bao người vợ có chồng là cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Biển đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trước hành động ngang ngược, bất chấp đạo lý và pháp lý của Trung Quốc. Như đoán được điều chúng tôi định hỏi, chị Hoàng Phương Nhung-vợ Trung úy Nguyễn Nam Tiến-giải bày: “Lúc ngỏ lời yêu tôi, anh ấy bảo làm vợ người cảnh sát biển sẽ vất vả lắm! Điều này tôi đã xác định từ khi mới quen biết anh, là một chiến sĩ cảnh sát biển sẽ công tác trên mặt trận biển đảo, luôn đối mặt với những hiểm nguy, vì vậy, khi chủ quyền vùng biển Tổ quốc bị giặc ngoại bang xâm hại, gây hấn, anh lên đường không chỉ vì nhiệm vụ của một người chiến sĩ mà còn là trách nhiệm của một người con đất Việt”.

Bởi vậy, khi hay tin chiếc tàu Cảnh sát Biển Việt Nam mang số hiệu 4033 mà chồng chị cùng các đồng đội đang làm nhiệm vụ trên tàu bảo vệ vùng biển chính đáng của Việt Nam bị tàu Trung Quốc hung hãn đâm vào làm hư hỏng mạn sườn phải, đe dọa tính mạng cán bộ, chiến sĩ, nhưng chị không hề nao núng, giao động. “Hôm tàu 4033 được đưa vào Cảng Tiên Sa để sửa chữa, anh chỉ kịp ghé qua nhà thăm vợ con không đầy 2 tiếng đồng hồ, anh chỉ kịp gọi điện hỏi thăm sức khỏe hai bên nội ngoại. Trước khi trở lại tàu anh còn dặn hai mẹ con an tâm, không nên lo lắng, bởi anh em đồng đội tham gia làm nhiệm vụ luôn đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau, cho dù kẻ thù có âm mưu thủ đoạn nguy hiểm đến mức nào cũng không thể làm gì được”-chị Nhung kể lại.

 

Khu nhà công vụ Vùng 3 Hải quân là mái ấm của nhiều gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư viên. Ảnh: Đại Thắng

Cũng như nhiều đôi vợ chồng trẻ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Việt Nam, gia đình vợ chồng Thượng úy Thái Song Hiệp và chị Võ Thị Xuyến có một cuộc sống thật bình dị. Thượng úy Thái Song Hiệp  (làm nhiệm vụ trên Cảnh sát Biển mang số hiệu 4033) gia nhập lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đã gần 11 năm và cũng gần chừng đó năm anh gắn bó với người bạn đời. Dẫu thời gian gần gũi bên gia đình, người thân của người cảnh sát biển không nhiều, song những tình cảm, yêu thương được anh gửi gắm qua những dòng tin nhắn hay cuộc gọi điện ngắn ngủi từ ngoài khơi gửi về cũng đủ để vợ anh ấm lòng.

Đáp lại, hàng ngày vợ con, gia đình vẫn dõi theo từng bước chân của anh, đó là động lực to lớn giúp người lính vững tin bảo vệ vùng biển đảo tiền tiêu. Tình cảm vợ chồng anh chị càng thêm gắn bó thủy chung hơn khi lần lượt hai đứa con ra đời. Hiện đứa con trai đầu đang học lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, còn đứa con gái thứ hai vừa tròn 6 tháng tuổi. “Niềm hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi là được chứng kiến những đứa con dần dần khôn lớn, khỏe mạnh. Chỉ chừng đó thôi nhưng đủ xóa tan mọi sự nhọc nhằn của cuộc sống đời thường, sự xa cách, nhớ nhung giữa hai vợ chồng. Những đứa con tiếp thêm cho tôi nghị lực vượt qua mọi khó khăn và giúp anh vững tâm làm nhiệm vụ, tiếp thêm sức mạnh giúp anh cùng đồng đội kiên cướng đấu tranh với âm mưa của kẻ thù”-chị Xuyến tâm sự.

 

Sau khi bị tàu Trung Quốc hung hãn đâm vào làm hư hỏng, tàu Cảnh sát Biển mang số hiệu 4033 được đưa vào sửa chữa tại Cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng). Ảnh: Đại Thắng

Càng gian khó, càng thêm tin yêu

Tại khu nhà công vụ Vùng 3 Hải quân (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) là nơi có nhiều gia đình vợ chồng chiến sĩ thuộc lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 2 Việt Nam và gia đình các kiểm ngư viên sinh sống. Hầu hết, các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên ở đây đều đang tham gia thực thi pháp luật, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Dù có lúc không khỏi mang tâm trạng lo lắng khi nghe đài báo thông tin diễn biến tình hình về hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu trong vùng biển Việt Nam, hung hãn bắn vòi nước, sẵn sàng tông thẳng vào tàu Cảnh sát Biển và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, nhưng hậu phương của những người cán bộ, chiến sĩ luôn vững chắc, trở thành động lực, thắp thêm niềm tin để các anh vững tâm thực thi nhiệm vụ, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Là một người vợ có chồng đang làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, chị Nguyễn Thị Thi-vợ của kiểm ngư viên Trần Văn Mỹ luôn tự nhắn nhủ mình rằng, dù cuộc sống gia đình và công việc có vất vả, khó khăn hơn khi thiếu vắng chồng bên cạnh, song vì sự bình yên của Tổ quốc, chị đã luôn sắp xếp việc nhà chu đáo, làm tròn chữ hiếu nhằm làm hậu phương vững chắc giúp chồng vững tin, yên tâm công tác, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước. Chia sẻ tâm trạng với chúng tôi. Chị Thi nói: “Khi xem ti vi thấy tàu Trung Quốc hung hãn đâm thẳng vào các tàu làm nhiệm vụ của Việt Nam, em cũng lo, cũng sợ như bao người vợ khác có chồng đang ở vùng nguy hiểm. Nhưng điều đó, càng làm cho niềm tin yêu, niềm tự hào đối người chiến sĩ của mọi người càng mãnh liệt hơn. Bởi hơn bất cứ lúc nào, giờ đây cả đất nước đều đang chung tay, góp sức và luôn hướng trái tim mình về vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Đó là ba trong số rất nhiều câu chuyện mà phóng viên ghi nhận được trong những lần đến thăm các gia đình chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên tại thành phố Đà Nẵng. Vì nhiệm vụ, vì sự bình yên của Tổ quốc mà những người chiến sĩ, kiểm ngư viên tạm gác lại tình cảm, hạnh phúc lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Tổ quốc. Và ở phía sau lưng mỗi người chiến sĩ, kiểm ngư viên là một hậu phương vững chắc, đầy nghĩa tình, trọn vẹn thủy chung, hy sinh tình cảm riêng tư vì một nhiệm vụ chung cao cả-nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại Thắng

Có thể bạn quan tâm