Pháp luật

Tin tức

Kinh hoàng nạn đua xe đêm Trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Đêm 12-9, hàng trăm chiếc xe máy gầm rú lao đi với tốc độ xé gió cùng những pha lạng lách, đánh võng khiến bất cứ ai đứng nhìn cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Điều khó hiểu là sự việc lại diễn ra ngay tại nội thành Pleiku và kéo dài đến rạng sáng hôm sau.
Những tín hiệu về một cơn “bão đêm” trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành- Phạm Văn Đồng đã được phát ra ngay từ chập tối 12-9, tức đêm rằm Trung thu. Ban đầu chỉ là những cú nẹt pô tăng tốc bất ngờ, vài pha lạng lách lẻ tẻ để tìm “cảm hứng” và khuấy động “phong trào”. Nhưng càng về sau, khi đã “bắt sóng” được với nhau, số đối tượng tham gia càng lúc càng đông và đến tầm 21 giờ, những “cơn bão” nhỏ bắt đầu hình thành. Từ ngã ba Phan Đình Phùng- Phạm Văn Đồng đến ngã tư Yên Thế, thỉnh thoảng lại xuất hiện những tốp hàng chục xe lao đi vun vút, vừa phóng vừa biểu diễn những cú lạng lách, đánh võng rợn người. Thậm chí, tại đoạn cầu số 3 lúc hơn 21 giờ, một đối tượng tham gia đua xe còn thể hiện “trình độ” lái xe… bằng hai chân khiến nhiều người qua đường phải lắc đầu ngao ngán. Trong khi “màn” biểu diễn tốc độ của đám “yêng hùng” choai choai khiến nhiều người đi đường thất kinh, tránh rạp vào hai bên lề thì cũng có rất nhiều người tỏ ra hiếu kỳ đổ ra xem. Suốt từ chập tối đến hơn 24 giờ, tức là trước và trong lúc các quái xế “trổ tài” luôn có hàng ngàn người đứng trên vỉa hè xung quanh khu vực ngã ba Phan Đình Phùng- Phạm Văn Đồng theo dõi. Thậm chí, mỗi khi có tay lái nào biểu diễn được một pha “bốc đầu” hoặc té ngã mà vẫn gượng đứng lên để chạy tiếp, đám đông này còn vỗ tay, hú hét cổ vũ. Sự có mặt của các “fan” hâm mộ này dường như đã tiếp thêm động lực để đám quái xế trụ lại trên mặt đường đến tận đêm khuya. Và đến gần 24 giờ, “cơn bão lớn” chính thức hình thành với cường độ vô cùng khủng khiếp. Hàng trăm chiếc xe đủ loại bắt đầu rú ga xé toang màn đêm yên tĩnh lao vun vút theo hai chiếc xe mô tô phân khối lớn. Trên xe, những con “thiêu thân” cả nam lẫn nữ, người đội mũ bảo hiểm, kẻ để đầu trần rạp mình phóng với tốc độ hàng trăm km/giờ lao vun vút dọc trục đường Nguyễn Tất Thành- Phạm Văn Đồng. Phóng nhanh chưa đủ, để tăng độ “phê”, các tay lái còn thi nhau biểu diễn những cú “chẻ”, “lạng”, ôm cua rợn tóc gáy. Trong những pha biểu diễn ấy, thỉnh thoảng lại có những tay đua lố đà bị “đo đường”. Chẳng biết ở những đoạn khác có ai phải vào bệnh viện không nhưng riêng khu vực ngã ba Phan Đình Phùng- Phạm Văn Đồng, các tay lái bị ngã đều ngay lập tức dựng xe đua tiếp. Hết vòng nọ đến vòng kia, cho đến gần 2 giờ sáng hôm sau, tình trạng đua xe vẫn chưa chấm dứt dù chỉ còn khoảng ba bốn chục xe. Những kẻ buộc phải tách tốp phần là do nhà ở huyện phải về, phần bởi xe hết xăng. Trên vỉa hè, hàng trăm người hiếu kỳ vẫn “bám trụ” cổ vũ. Nạn đua xe trên trục đường Nguyễn Tất Thành- Phạm Văn Đồng không phải đến Trung thu năm nay mới xảy ra mà có từ vài năm trước. Thế nhưng điều khó hiểu lực lượng Công an gần như vắng bóng. Suốt từ gần 24 giờ đêm 12 đến gần 2 giờ sáng 13-9, khi màn đua xe diễn ra rầm rộ nhất, không thấy bóng dáng của bất kỳ Cảnh sát Giao thông nào. Có chăng chỉ là một chiếc xe của Cảnh sát Cơ động với hơn chục cán bộ, chiến sĩ ngồi trên thùng xe đảo qua, đảo lại. Nhưng sự có mặt của lực lượng này không làm cho các tay đua chùn tay ga. Bằng chứng là suốt thời gian lực lượng Cảnh sát Cơ động có mặt, cuộc đua của các “yêng hùng” vẫn liên tục tiếp diễn. Điều này đã khiến nhiều người dân sống gần ngã ba Phan Đình Phùng- Phạm Văn Đồng hết sức bức xúc. “Đêm qua (đêm 14 Âm lịch- P.V) chúng nó đã đua đến gần 2 giờ sáng. Đêm nay lại ầm ĩ thế này nữa thì ai mà ngủ được. Chả hiểu Công an làm gì mà cứ để chúng nó tác yêu tác quái thế này mãi?”- một người dân nói.    
Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm