Bệnh viện Đa khoa TP Pleiku (Gia Lai): Ấm lòng những bát cháo từ thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã hơn 7 năm qua, tại Bệnh viện Đa khoa TP. Pleiku, ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng các phật tử chùa Ngọc Phúc vẫn thay phiên nhau chở từng thùng cháo được ủ nóng đến rất sớm để phục vụ cho bệnh nhân nghèo trước giờ uống thuốc. Việc làm đầy ý nghĩa của họ đã phần nào giúp đỡ được nhiều bệnh nhân vượt qua khó khăn.Ngày nào cũng vậy, bà Lê Thị Kim Hoa và bà Hạnh, là phật tử của chùa Ngọc Phúc (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) mỗi người mỗi việc. Người đi vận động quyên góp tiền, người đi chợ mua các loại thức ăn tươi, sống, rau sạch về chuẩn bị cho việc chế biến để rồi 2 giờ sáng thức dậy hầm những nồi cháo ngon, nhuyễn, hợp vệ sinh, đủ chất dinh dưỡng để mang đến bệnh viện phát cho những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại đây.
Bà Hoa đang phát cháo cho bệnh nhân. Ảnh: X.H
Bà Hoa đang phát cháo cho bệnh nhân. Ảnh: X.H
Mỗi ngày, trước 6 giờ sáng, bà Hoa với 2 đến 3 thùng cháo (tùy theo lượng bệnh nhân hàng ngày), trên chiếc xe đẩy tự chế tới bệnh viện. Từ tầng 1 đến tầng 3, bà khiêng từng thùng cháo đến tận phòng bệnh để phát cho bệnh nhân nghèo những tô cháo còn nóng hổi. Chỉ hơn 30 phút, với tác phong nhanh nhẹn, hàng trăm suất cháo đã được bà phát xong, kịp cho bệnh nhân ăn trước khi bác sĩ đến khám và cấp thuốc uống.
Chị Nguyễn Thị Kim Hằng- trú ở phường Hội Phú, TP. Pleiku, có con nhỏ chưa đầy 2 tuổi bị sốt cao nằm điều trị tại đây đã gần một tuần không giấu nổi xúc động: Điều kiện gia đình rất khó khăn, chồng bị tai nạn mất sớm khi tôi đang mang bầu cháu thứ 2. Cuộc sống khó khăn, vất vả nay lại vất vả hơn. Mỗi ngày đi làm công được 50-60 ngàn đồng, ngày nào nghỉ thì không có tiền. Một mình phải nuôi 2 cháu nhỏ, lại hay ốm đau. Cũng rất may là khi con bị bệnh nhập viện, hàng ngày các phật tử của chùa đã giúp đỡ những bát cháo từ thiện vừa ngon lại vừa đủ chất dinh dưỡng nên phần nào đã hỗ trợ bớt đi phần khó khăn cho mẹ con.Chị Hằng cũng cho biết thêm: Nếu không có những bát cháo trên thì chị phải đi ra ngoài mua không ai trông con và ít nhất cũng phải mất từ 10 ngàn đồng đến 15 ngàn đồng mà không chắc bảo đảm hợp vệ sinh, lại ngon như thế được.Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Kim Hoa cho biết, tổ từ thiện của bà trước đây có 3 người, nhưng hiện nay còn 2 người. Công việc tuy có phần vất vả nhưng rất vui, cứ mỗi buổi sáng mang cháo đến phát cho bệnh nhân, thấy họ ăn ngon miệng là tôi vui lắm.Bình quân cứ mỗi tháng phải chi từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng để phục vụ cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Có lúc tổ của bà đi quyên góp không đủ phải góp thêm tiền của gia đình để phục vụ. Thậm chí có những trường hợp đặc biệt bị bệnh nặng, sinh đẻ khó, gia đình neo đơn, tổ của bà cũng sẵn sàng đi quyên góp và thay nhau chăm sóc.Nhìn người bệnh bưng những bát cháo nóng hổi, thơm ngon chúng tôi có thể cảm nhận được tấm lòng nhân ái ở mỗi con người. Việc làm từ thiện trên giúp vơi bớt những khó khăn cho bệnh nhân nghèo và tấm lòng nhân ái thầm lặng như bà Hoa, bà Hạnh rất đáng biểu dương và nhân rộng.
Xuân Hoàng

Có thể bạn quan tâm