Nôn nao ngày về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau quá trình nỗ lực phấn đấu cải tạo, nhiều phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh đang nôn nao đợi chờ thời khắc được trở về đoàn tụ trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Sa chân vào vòng lao lý

Gần 2 năm đã trôi qua song phạm nhân Huỳnh Quốc T. (35 tuổi, nhà ở huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak) vẫn không thể quên được cái đêm mưa định mệnh đã đẩy anh rơi vào vòng lao lý. Đêm đó, T. lái ô tô chở đoàn cán bộ công ty nơi T. đang làm việc từ Quảng Trị về Đak Lak. Khi ngang qua đoạn quốc lộ 19 gần Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku), phần do chủ quan, phần do trời mưa, tầm quan sát kém, chiếc xe do T. lái đã cán chết một người đàn ông say rượu nằm trên đường. Biết không thể trốn tránh tội lỗi mình gây ra, sáng hôm sau, T. tự tìm đến Công an TP. Pleiku đầu thú. Ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP. Pleiku tuyên phạt T. 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
 

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân (ảnh minh họa).
Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: T.D

Nếu như con đường đến trại giam của Huỳnh Quốc T. là do một phút bất cẩn, chủ quan thì với phạm nhân Phạm Thị Thanh H. (42 tuổi, nhà ở xã An Phú, TP. Pleiku) lại bởi một phút nóng giận không làm chủ được mình. Vì mâu thuẫn với một người hàng xóm và bị người đó tát một cái vào mặt, H. quơ đại cây liềm cắt lúa cầm sẵn trong tay về phía người hàng xóm. Mũi liềm quái ác khiến người hàng xóm của H. vĩnh viễn mất đi một con mắt còn H. sau đó bị Tòa án tuyên phạt 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, đồng thời phải bồi thường cho nạn nhân hơn 16 triệu đồng. “Khi làm mù mắt người hàng xóm rồi, tôi cũng không nghĩ mình sẽ phải đi tù”-người đàn bà vốn quanh năm chỉ quen biết với ruộng đồng này thành thật tâm sự.

Hành trình hướng thiện

Không giống nhau về con đường dẫn đến vòng tù tội song điểm chung giữa những phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh có tên trong danh sách đề nghị Chủ tịch nước xét đặc xá đợt Quốc khánh 2-9 năm nay là họ đều biết ăn năn, hối cải về tội lỗi của mình và rất thành tâm hướng thiện.

Phạm nhân Phạm Thị Thanh H. tâm sự: “Khi mới vào trại, tôi gần như suy sụp hoàn toàn, không còn tha thiết gì nữa”. Thế nhưng chỉ sau một thời gian được các giám thị, quản giáo tại Trại tạm giam động viên, giải thích về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân cải tạo tốt, H. đã dần thay đổi. Bên cạnh đó, những lời động viên, an ủi của chồng con trong những chuyến thăm nuôi cũng trở thành động lực để H. nỗ lực cải tạo. Nhờ sự phấn đấu của bản thân, trong 2 năm (2012 và 2013), H. đã 2 lần được giảm án, tổng cộng là 12 tháng. Tính ra, thời gian H. phải chấp hành án phạt tù cũng chỉ còn hơn một tháng. Thế nhưng H. bảo: “Kể từ hôm biết mình có tên trong danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá, tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Với tôi, về được sớm ngày nào tốt ngày ấy. Về để chăm sóc cho chồng, cho con, để bù đắp những thiếu thốn mà chồng con đã phải chịu đựng trong những ngày mình bị giam giữ”.

Cũng đang trong tâm trạng nôn nao chờ ngày đặc xá, phạm nhân Huỳnh Quốc T. tươi cười cho hay: “Hơn một tuần nay, cứ nghĩ đến giờ phút được về với vợ con, tôi không ăn được, không ngủ được vì sung sướng. Mà không chỉ tôi, những anh em có tên trong danh sách đề nghị đặc xá cũng như vậy”. T. kể, gần 2 năm trong trại giam, cùng với nỗi ân hận về lỗi lầm mà mình đã gây ra, không đêm nào anh không canh cánh nghĩ đến người vợ trẻ một thân một mình vất vả nuôi con. Chính cái khát vọng sớm được trở về để bù đắp những mất mát mà vợ con phải chịu đựng, để chia sẻ bớt nỗi khó khăn, cực nhọc đang oằn trên đôi vai người bạn đời đã giúp T. có thêm nghị lực phấn đấu cải tạo. “Nếu được đặc xá đợt này, tôi sẽ cố gắng làm lụng nuôi vợ con và dành dụm trả nợ số tiền đã vay mượn để đền bù cho gia đình nạn nhân khi trước”-T. chia sẻ.

...Ngày Quốc khánh 2-9 đang đến rất gần đồng nghĩa với ngày trở về đoàn tụ với gia đình của những phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh có tên trong danh sách đề nghị Chủ tịch nước xét đặc xá đang được rút ngắn lại. Và dù biết hành trình vượt qua quá khứ lỗi lầm, trở về hòa nhập với cuộc sống của nhiều người trong số họ sẽ còn không ít chông gai, thử thách nhưng hy vọng, tất cả những phạm nhân này đều có đủ nghị lực, quyết tâm để vươn lên trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm