Ấm áp những món quà Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những món quà có thể chưa phải là lớn nếu xét góc độ vật chất nhưng lại chứa nặng ân tình, thể hiện tấm lòng sẻ chia của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đối với bà con đồng bào nghèo. Không chỉ đem lại niềm vui, hoạt động thiện nguyện còn thể hiện sự chung tay cộng đồng trách nhiệm để đem đến những cái Tết ấm áp hơn cho người nghèo.

Xuân yêu thương
 

Đại diện Báo Gia Lai tặng quà cho các em học sinh mẫu giáo ở xã Ia Grăng. Ảnh: Lê Hòa
Đại diện Báo Gia Lai tặng quà cho các em học sinh mẫu giáo ở xã Ia Grăng. Ảnh: Lê Hòa

Những ngày cuối năm, thời tiết Gia Lai vẫn lạnh se sắt. Mai đã nở vàng trước sân nhà, báo hiệu mùa Xuân đang chạm ngõ. Người người rộn ràng trang hoàng nhà cửa, sắm sửa chào đón Xuân sang. Vậy nhưng, đến Ia Grăng-một trong những xã còn nhiều khó khăn nhất của huyện Ia Grai, không khí mùa Xuân vẫn dường như vẫn chưa tỉnh giấc…

…Trong căn nhà tình nghĩa đã cũ, nền và tường xám xịt, đỏ quạch màu đất bazan, già Kpuih H’Dôi hờ hững như nằm ngoài guồng quay hối hả của mùa Xuân về. Chỉ có nỗi buồn cơ cực lặn sâu trong đôi mắt mờ đục vì tuổi tác. Bao năm nay, ngôi nhà tình nghĩa này là mái ấm của bà và đứa cháu mồ côi. Không vườn ruộng, lại già yếu, hai bà cháu già H’Dôi trở thành một trong số những hộ nghèo điển hình và đặc biệt nhất ở làng Khóp này.

Thấu hiểu được nỗi khó khăn đó, khi chương trình “Đồng hàng cùng trẻ em nghèo” do Báo Gia Lai, Công ty Bảo hiểm Prudential tổ chức đã trao cho bà phần quà nhỏ, chung tay chia sẻ khó khăn trong dịp Tết này. “Già vui lắm. Tết này già và cháu được nhận quà, bớt thiếu thốn và khó khăn đi nhiều”-già H’Dôi vui vẻ nói.

 

Ông Khuất Đình Viện-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng quà cho các em học sinh lớp 1 có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Ảnh: Lê Hòa
Ông Khuất Đình Viện-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai tặng quà cho các em học sinh lớp 1 có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Grăng, huyện Ia Grai. Ảnh: Lê Hòa

Còn chị Rơ Mah H’Nhoi (30 tuổi), ở làng Ô Rê (xã Ia Grăng) cũng vui không kém già Dôi. “Nhà có tới 5 miệng ăn mà chỉ vài sào ruộng trồng lúa, việc làm thuê làm mướn lắm lúc thất thường nên việc lo cái ăn hàng ngày đã khó, lấy gì nghĩ đến Tết. Hôm nay được đi nhận quà Tết, mình thấy lòng ấm áp”. Những món quà nhỏ nhưng thiết thực với cuộc sống của bà con nghèo, đó có thể là chiếc áo ấm cho ngày đông bớt lạnh, là chai nước mắm, gói bột ngọt, đường… để vơi bớt nỗi lo lắng chuyện áo cơm trong những ngày đầu Xuân năm mới của bà con nghèo.

Báo Gia Lai và Công ty Bảo hiểm Prudential là hai đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình từ thiện về vùng sâu, vùng xa nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xuân năm nay, chương trình đã đến với nhiều địa phương với hàng trăm suất quà được trao tới tay người nghèo và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Như bao vùng khác, bà con Jrai ở xã Ia Grăng lâu nay cũng đã tổ chức đón Tết như người Kinh, dẫu đơn giản hơn. Niềm vui năm mới đang dần trở thành một nếp sinh hoạt của bà con. Việc nương rẫy tạm gác lại, mọi người nghỉ ngơi, sum vầy. Họ đón Tết cũng có bánh kẹo, rượu ghè, cơm thịt… Sự sẻ chia cộng đồng đã góp thêm niềm vui cho bà con nghèo trong những ngày đầu năm mới, cho những cái Tết thêm ấm áp tình yêu thương và sự sẻ chia.

Mỗi món quà, một tấm lòng

Mùa Xuân, hòa chung trong niềm vui năm mới, vẫn còn đó những gia đình nghèo chưa lo được cái Tết đủ đầy, những đứa trẻ không có niềm vui áo mới… Để niềm vui mỗi nhà trọn vẹn hơn, nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tổ chức các hoạt động thiện nguyện.

 

Nhóm Thanh niên tình nguyện Chư Prông trong một đợt trao quà cho các em học sinh nghèo (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nhóm Thanh niên tình nguyện Chư Prông trong một đợt trao quà cho các em học sinh nghèo (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Từ những hoàn cảnh em gặp xung quanh mình, em muốn làm điều gì đó để san sẻ bớt những khó khăn họ gặp phải trong cuộc sống”-Nguyễn Đắc Kiên Bình-Trưởng nhóm thiện nguyện “Thanh niên tình nguyện Chư Prông” chia sẻ như vậy về lý do và ý tưởng xây dựng nên nhóm. Thông qua trang xã hội facebook và các mối quan hệ xây dựng được, Bình đã kêu gọi và kết nối những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở Chư Prông.

Mới đây nhất, nhóm đã tổ chức trao 52 suất quà với tổng trị giá 14 triệu đồng cho 52 người ở làng phong thuộc xã Ia Me. Quà gồm có quần áo mới, gạo, dầu ăn, đường… “Ngoài bạn bè em kêu gọi được qua facebook thì các cô, các chị là tiểu thương buôn bán ở chợ Chư Prông cũng chung tay đóng góp. Trong số người ủng hộ có người khá giả, cũng có người cuộc sống chưa hẳn đã hết khó khăn song họ vẫn nhiệt tình tham gia. Một việc làm nhưng đã đem lại niềm vui cho không chỉ người nhận mà còn chính người cho, bởi đã làm được việc nhỏ giúp đỡ cho người khác”-Kiên Bình, cho biết.

“Sắp tới nhóm chúng em được sự giúp đỡ của Huyện đoàn, phối hợp với Đoàn trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Xuân tình nguyện” tại xã Ia O (huyện Chư Prông). Trong đêm giao lưu, Ban tổ chức sẽ trao 30 suất quà bao gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm… cho bà con nghèo. Ngoài ra, chúng em còn tổ chức sửa chữa giọt nước cho 5 làng trong xã, nạo vét kênh mương, dọn dẹp đường sá và sửa chữa nhà cửa cho các đối tượng gia đình chính sách, người già neo đơn. Chúng em hy vọng được góp sức mình mang đến mùa Xuân ấm áp, vui tươi hơn cho người nghèo tại địa phương”-Bình, chia sẻ thêm.

...Không gì ấm áp hơn khi mùa Xuân được tô thắm thêm bởi những việc làm tương thân tương ái của con người với con người. Những việc làm dù nhỏ cũng đã giúp ích cho đời, làm sáng thêm truyền thống ngàn đời của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm