Sẵn sàng đón Noel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong tiết trời se lạnh, cùng đi dạo với gia đình, với bạn bè, cùng ngắm nhìn nhiều nơi trên phố trang hoàng lộng lẫy, vào hàng quán không khí bán mua tấp nập, chắc hẳn trong lòng sẽ rộn rã niềm vui chờ đón một mùa Noel đang đến gần…

Không còn là dịp lễ riêng nữa, mùa Noel gần như đã trở thành ngày của tất cả mọi người dù có hay không theo đạo Công giáo. Năm nay, không khí chào đón Noel ở TP. Pleiku dường như đến sớm hơn, dễ nhận thấy ở khắp nơi, từ cửa hàng kinh doanh, quán xá, cho đến cả nhà dân đã trang hoàng thật bắt mắt.

 

Nhà thờ Đức An, Pleiku.Ảnh: T.N
Nhà thờ Đức An, Pleiku.Ảnh: T.N

Cũng những món đồ đó, như cây thông, hang đá, người nộm tuyết, nộm ông già Noel, cỗ xe tuần lộc, vòng nguyệt quế, chuông thánh treo, dây đèn nhấp nháy, rồi đến các món đồ nhỏ xinh gắn lên cây thông hoặc decal, xốp dán kính, dây kim tuyến… song ý tưởng trang trí luôn được biến tấu thực hiện mới mẻ, sinh động. Nhà hàng Cung Hỷ là nơi thu hút mọi ánh nhìn bởi cách trang trí nổi bật. Những chùm đèn sắc tím rực rỡ nhưng rất huyền dịu được chủ nhân trang trí dàn hàng ngang, hàng dọc trước mặt tiền, với ý tưởng ghép thành hình đàn tuần lộc, cây thông, ông già tuyết. Hay quán ăn BBQ đường phố, cà phê Trung Nguyên… hình ảnh ông già Noel, người tuyết đứng cạnh cây thông to rực rỡ sắc màu, xung quanh là nhiều món đồ dễ thương. Không khí càng được nhân lên khi những bản nhạc Giáng sinh vốn rất quen thuộc vang vọng bên tai.

Ngoài việc mua bán hàng trang trí, nắm bắt được nhu cầu của người dân, nhiều cửa hàng còn tổ chức thêm dịch vụ giao hàng quà tặng của ông già Noel, nên càng tạo không khí rộn rã. Dù ngày hay đêm, hình ảnh ông già Noel chạy xe mang túi quà phát cho các cháu nhỏ mang nhiều ý nghĩa. Theo chị Hà Thị Mai Dung-Phó Giám đốc Bưu điện trung tâm TP. Pleiku, qua 10 năm thực hiện dịch vụ “quà tặng của ông già Noel” lượng khách tăng đáng kể qua hàng năm. Như mùa trước, Bưu điện giao được 750 gói quà, dự kiến năm nay sẽ đạt khoảng 800 gói quà. Cước phí giao một gói quà là 60.000 đồng, nếu giao từ gói thứ 2 trở đi sẽ giảm 30%. Mức phí trên áp dụng đối với việc giao quà không xác định thời gian, còn muốn giao hẹn giờ khách hàng sẽ trả thêm 11.000 đồng.

 

Dịch vụ “quà tặng của ông già Noel” của Bưu điện trung tâm TP. Pleiku.                                                 Ảnh: V.T
Dịch vụ “quà tặng của ông già Noel” của Bưu điện trung tâm TP. Pleiku. Ảnh: V.T

Năm nay được xem là năm khởi sắc trở lại của thị trường hàng Noel, khi mà việc mua bán của nhiều cửa hàng trở nên thuận lợi, tấp nập hơn từ khá sớm. Đã thành truyền thống, cứ trước lễ Noel khoảng 1 tháng là chị Tiên-chủ cửa hàng Ngọc Đông (nằm trên đường Lê Lợi, TP. Pleiku) lại tổ chức kinh doanh mặt hàng đồ trang trí Noel. Theo chị, để có một mùa mua bán tốt, trước hết phải tìm được nguồn hàng chất lượng, giá cả phải chăng. Người tiêu dùng giờ rất khó tính trong việc lựa chọn xuất xứ mặt hàng. Nhiều năm nay, cửa hàng của chị chỉ bán hàng Việt Nam với những nhà sản xuất uy tín. “Khách mua mặt hàng nào cũng tùy thời điểm, ví dụ cách đây chừng nửa tháng, cây thông, hang đá bán rất chạy, nhưng càng cận ngày thì lại bán được quần áo, mấy cái phụ kiện trang trí, bảng hiệu chúc mừng, hoặc là quà tặng... Hy vọng hàng nhập về sẽ bán hết trong vài ngày nữa”-chị Tiên nói.

Dọc các con đường Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Lê Lợi, Hùng Vương, Trần Phú… hàng phục vụ Noel được bày bán rất nhiều. Năm nay, theo nhận xét của đa số người bán, chủng loại, mẫu mã rất đa dạng, giá cả chỉ tăng nhẹ 5-10% ở một số mặt hàng. Tùy nhu cầu, sở thích và túi tiền hợp lý nhưng đôi khi chỉ cần một cây thông làm bằng dây kim tuyến dán lên tường, hoặc một vài bông tuyết nhấn nhá với chi phí chừng hơn trăm ngàn đồng cũng đủ đem lại không khí ấm áp cho mùa Noel đang rất cận kề…

Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm