Báo xuân

Diễn viên Đinh Y Nhung: Mãi là cô gái H'rê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhung quan niệm là diễn viên thì không có tuổi, chỉ sợ mình không yêu nghề thôi. Với Nhung khi nhận môt vai diễn nào đó là Nhung đều tôn trọng và làm việc hết mình với vai diễn, dù là phim truyền hình hay phim nhựa...

P.V: Đinh Y Nhung có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa một cô gái H’rê đến với điện ảnh?

Đinh Y Nhung: Thực sự Nhung cũng không biết phải nói sao... Nhung cảm thấy mình rất may mắn, nhiều lúc Nhung hay nói đùa Cọp đã mở đường cho mình đi, từ môt cô gái H’rê ở tận vùng xâu vùng xa, cách biệt với thế giới hiện đại rất nhiều... mà có được cơ may đến với nghệ thuật.. Từ nhỏ Nhung mê múa, nhưng chỉ múa ở làng ở trường thôi, chứ không nghĩ sẽ bước ra khỏi nơi ấy... từ những cuộc thi hội văn nghệ, người đẹp của huyện, của tỉnh đã mang cho Nhung nhiều may mắn đến với nghệ thuật điện ảnh.
 

P.V: Là một diễn viên không còn trẻ nhưng chưa phải là già, nhưng mãi khi đến với vai Lụa trong "Lấy chồng người ta" thì Đinh Y Nhung mới có một giải thưởng danh giá dành cho riêng mình và một chỗ đứng chắc chắn trong lòng người yêu phim Việt? Nhung có cảm nghĩ như thế nào?

Đinh Y Nhung: Nhung quan niệm là diễn viên thì không có tuổi, chỉ sợ mình không yêu nghề thôi. Với Nhung khi nhận môt vai diễn nào đó là Nhung đều tôn trọng và làm việc hết mình với vai diễn, dù là phim truyền hình hay phim nhựa... Giải thưởng đến với Nhung rất bất ngờ, Nhung chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ nhận được một giải thưởng nào đó, Nhung chỉ biết làm việc và cống hiến hết mình với nghệ thuật bằng tất cả sự đam mê..
 

P.V: Phải chăng đạo diễn Lưu Huỳnh-vừa là đạo diễn, vừa là chồng nên anh đã cảm thụ được cảm xúc của Nhung để đưa Nhung đến thành công trong phim "Lấy chồng người ta"?

Đinh Y Nhung: Nhung và anh ấy làm việc rất rõ ràng, không mang chuyện gia đình vào công việc. Cảm xúc, tất nhiên khi đạo diễn làm phim họ phải yêu nhân vật của họ thì nhân vật của họ mới hay và diễn viên cũng vậy, muốn diễn tốt thì phải yêu nhân vật và là chính nhân vật thì mới có cảm xúc tốt...
 

P.V: Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bạn đọc có thể dễ dàng thấy nhiều hình ảnh của các nghệ sĩ trẻ bằng nhiều cách để PR cho mình, nhưng ngược lại, bạn đọc lại rất hiếm thấy những hình ảnh của Nhung như vậy. Phải chăng chị chọn cho mình một con đường đến với nghệ thuật khác với các đồng nghiệp?

Đinh Y Nhung: Mỗi người có mỗ cách PR khác nhau, Nhung thì khác có lẽ cũng ảnh hưởng một phần về tính cách của con người H’rê. Nhung chọn cách chậm mà chắc và đúng với con người Nhung..
 

P.V: Tết đến, bạn đọc sẽ nhận được những lời chúc gì diễn viên Đinh Y Nhung?

Đinh Y Nhung: Năm mới Nhung xin chúc đọc giả và khán giả cả nước có một mùa Xuân ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè!!!!

Năm Mới An Khang Thịnh Vượng!!!!!

PV: Cảm ơn Đinh Y Nhung về cuộc trò chuyện này!

Minh Thi (thực hiện)
 

Đinh Y Nhung người dân tộc H’Rê  quê ở Ba Tơ, Quảng Ngãi. Năm 2000 sau khi học xong ngành Múa tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2000. Sau cuộc thi, nhiều lời mời cô làm người mẫu, đóng phim, biểu diễn... và Y Nhung đã rời Quảng Ngãi vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp.   
        
Vai diễn đầu tiên của Nhung là Marilyn Mai trong phim 39 độ yêu và đến nay, Đinh Y Nhung đã tham gia hàng chục vai diễn chính và thứ chính. Với vai Lụa trong Lấy chồng người ta, Đinh Y Nhung đã nhận được giải Cánh diều vàng năm 2012 ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Có thể bạn quan tâm