Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Chị Mão đã hồi phục sức khỏe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như  Báo Gia Lai Điện tử đã đưa tin, vào lúc 0 giờ 30 phút sáng 21-1 tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Trong đó người cha Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và con gái Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi) đã bị sát hại với hàng chục vết đâm, chém trên người dẫn đến tử vong. Bà Lưu Thị Hồ (90 tuổi) là mẹ anh Cường bị thương nhẹ với vết chém ở bàn chân còn chị Phan Thị Mão (vợ anh Cường) bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quân y 211.

Đoàn xe đưa thi hài anh Cường và cháu Thủy từ bệnh viện về nhà trưa 21-1.
Ảnh: Văn Ngọc

Bác sĩ, Đại tá Đinh Trung Kiên-Chủ nhiệm Chính trị Khoa Ngoại chung B3, Bệnh viện Quân y 211 cho biết: "Bệnh nhân Mão nhập viện lúc 2 giờ 45 phút sáng. Trên người chị Mão có tới 11 vết thương do đâm chém, trong đó vết nặng nhất là ở bàn tay vì ảnh hưởng đến gân và cơ. Các vết thương còn lại chỉ ở các phần mềm, không mất máu nhiều. Hiện nay, tình hình sức khỏe của chị Mão đã ổn định nhưng chị bị sốc về tinh thần”.

Khi bà Hồ đã già cả và không được minh mẫn thì đây được xem là một tín hiệu đáng mừng với cơ quan Công an bởi chị Mão là nhân chứng mấu chốt của vụ án. Cũng vì vậy, sáng 21-1, chị Mão đã được chuyển sang Bệnh viện Quân y Binh đoàn 15 trong sự canh gác cẩn mật để đảm bảo sự an toàn cho nhân chứng.
 

Công an đang khám nghiệm vết máu của chị Mão khi ra mở cổng cho hàng xóm vào giúp. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo bác sĩ Kiên, khi mới nhập viện, chị Mão đã thuật lại rằng khoảng 0 giờ 30 phút, khi bốn người trong gia đình chị đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Anh Cường dậy mở cửa thì bỗng có hai đối tượng bị mặt bất ngờ cầm dao đâm chém tới tấp.

Nghe tiếng kêu la của anh Cường, cả ba người trong gia đình chạy ra thì đều bị các đối tượng này vung dao chém khiến cả bốn đều gục ngã tại chỗ. Sau đó các đối tượng đã bỏ trốn trước khi bà Hồ kịp tri hô hàng xóm giúp đỡ. Tại hiện trường vào sáng 21-1 có dấu vết vật lộn giữa các đối tượng với vợ chồng anh Cường. Theo một nguồn tin thì có một đối tượng đã bị rơi khẩu trang trong cuộc vật lộn này.

Theo lời hàng xóm của gia đình, trước thời điểm án mạng xảy ra, họ có nghe tiếng chó của nhà anh Cường sủa nhiều lần. Họ cũng cho biết, gia đình anh Cường sống rất hòa đồng với vọi người và không có thù oán với ai. Trưa 21-1, thi hài anh Cường và cháu Thủy đã được đưa từ Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ về nhà trong sự xót thương của người dân tại huyện Đức Cơ.

 

Chị Mão đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V Báo Gia Lai, Đại tá Lê Đức Đạo-Trưởng Công an huyện Đức Cơ cho biết, cơ quan Công an đang huy động tối đa lực lượng phối hợp với Phòng PC 45 Công an tỉnh để truy bắt hung thủ của vụ án trong thời gian sớm nhất.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm