Chương trình giao lưu 3 bệnh viện: Đoàn kết và vui tươi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam-thống nhất đất nước  (30-4), đồng thời nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó với nhau, Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai vừa tổ chức chương trình giao lưu 3 bệnh viện gồm: Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, Đa khoa tỉnh Gia Lai và Đa khoa tỉnh Kon Tum. Thông qua các nội dung thi về nghiệp vụ, văn nghệ, thể thao, cán bộ, nhân viên các bệnh viện đã có những giây phút giao lưu thực sự ý nghĩa.
 

t
Môn thi thực hành diễn ra cực kỳ nghiêm túc. Ảnh: Hà Duy


Ở môn thi đầu tiên, môn thi Điều dưỡng giỏi, 30 thí sinh đến từ 3 bệnh viện phải trải qua 2 phần thi nhỏ là thi lý thuyết và thi chạy trạm (thực hành). Điều đáng ghi nhận đầu tiên là cuộc thi, mặc dù chỉ trong khuôn khổ chương trình giao lưu giữa 3 bệnh viện “hàng xóm láng giềng” nhưng đã diễn ra cực kỳ nghiêm túc.
 

Tại phần thi lý thuyết diễn ra nghiêm túc. Ảnh: Hà Duy
Tại phần thi lý thuyết diễn ra nghiêm túc. Ảnh: Hà Duy


Tại phần thi lý thuyết, hình thức diễn ra không khác gì những cuộc thi lớn khi đề thi được bỏ trong một phong bì được niêm phong cẩn thận và được kiểm tra là còn nguyên vẹn trước khi mở ra phát cho các thí sinh. Các thí sinh cũng đã làm bài rất nghiêm túc dưới sự giám sát của… hàng chục “giám thị”, là các đồng nghiệp đang đứng bên ngoài phòng thi nhìn vào qua lớp cửa kính. Phần thi Thực hành, tuy là những việc được lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày, nhưng cũng làm cho các thí sinh cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Ở phần thi này, Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai đã đạt giải nhất.
 

Thể thao cũng là phần thi được chờ đợi và thu hút được sự cổ vũ của rất đông cổ động viên dành cho cả 3 đội.
Thể thao cũng là phần thi được chờ đợi và thu hút của rất đông cổ động viên
dành cho cả 3 đội. Ảnh: Hà Duy
Đội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai giành giải nhất bóng đá. Ảnh: Hà Duy
Đội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai giành giải nhất bóng đá. Ảnh: Hà Duy


Thể thao cũng là phần thi được chờ đợi và thu hút được sự cổ vũ của rất đông cổ động viên dành cho cả 3 đội. Không chỉ ở môn bóng đá mà cả ở môn kéo co, đẩy gậy, các vận động viên không chuyên tưởng chừng yếu ớt khi thường ngày chỉ khoác blouse trắng, cầm ống nghe và kim tiêm cũng đã nỗ lực hết mình vì “màu cờ sắc áo”. Không cay cú, không có “máu” ăn thua, các nội dung thi đấu diễn ra trong sự reo hò cổ vũ nhiệt tình của khán giả và những tràng cười vui vẻ của các vận động viên. Và kết quả nhất bóng đá đã thuộc về đội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Đơn vị này đồng thời cũng đạt giải nhất môn kéo co và nhất đẩy gậy ở một số hạng cân.
 

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy


Và phần thi văn nghệ có lẽ là phần thi được chờ đợi nhất. Mỗi đội sẽ bắt đầu bằng phần thi Điều dưỡng thân thiện, theo đó, mỗi đội sẽ cử 1 điều dưỡng giới thiệu về đội của mình và sau đó là các tiết mục văn nghệ với đủ thể loại: kịch, hát, múa...
 

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy


Đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, kỹ lưỡng, trau chuốt trong cách thể hiện, có thể thấy mỗi tiết mục văn nghệ mà các bệnh viện đem tới được đầu tư nghiêm túc và là sự nỗ lực hết mình của các diễn viên nghiệp dư. Đặc biệt, nhiều tiết mục của Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai đã đưa khán giả đi hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác khi hào hứng với tiết mục múa lụa, thú vị với màn song ca ăn ý và vô cùng xúc động với vở kịch "Tình mẹ"… Bởi vậy, giải nhất toàn đoàn phần thi văn nghệ dành cho đơn vị Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai là hoàn toàn xứng đáng.
 

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy


Ông Măng Đung-Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai nhận định: “Đây là lần thứ 2 diễn ra chương trình giao lưu giữa 3 bệnh viện và sẽ dần được tổ chức như là một hoạt động mang tính thường niên. Hy vọng đây sẽ là một sân chơi bổ ích, là dịp để cán bộ, nhân viên 3 bệnh viện giao lưu, học hỏi, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất, động viên nhau để luôn phấn đấu hoàn thành trọng trách cao cả thiêng liêng mà xã hội đã giao phó cho người thầy thuốc”. Tuy thời gian tập luyện có hạn chế, những trận đấu thể thao, những tiết mục văn nghệ được thực hiện bởi những vận động viên, những diễn viên không chuyên, bình thường chỉ biết cầm ống nghe và kim tiêm, song bằng lòng nhiệt thành và hồn nhiên, tất cả đã tạo nên những sắc màu sinh động và rực rỡ.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm