Cộng tác viên-người góp sức cho báo Gia Lai phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Họ có thể là những người viết báo chuyên hoặc không chuyên, gắn bó với Báo Gia Lai bằng đam mê và sở thích cũng đồng thời là một lựa chọn của những người yêu con chữ trên hành trình mưu sinh. Những trang viết sinh động, đậm hơi thở cuộc sống của cộng tác viên (CTV) trên khắp nẻo đường, vùng miền đã và đang góp sức tạo nên một Báo Gia Lai của ngày hôm nay. Xứng đáng đạt được phần thưởng cao quý-Huân chương Độc lập hạng nhì, do Chủ tịch nước trao tặng.

200 là con số CTV, thông tin viên mà Báo Gia Lai hiện đã và đang xây dựng được cho đến ngày hôm nay. Đó là một con số không dễ gì đạt được trong sức vóc của một tờ báo Đảng địa phương, hơn thế nữa lại là tờ báo của một tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn như Gia Lai.      

Cộng tác để trưởng thành

 

Chị Hoàng Thanh Hương. Ảnh: Hồng Thi

… Là một trong những người gắn bó lâu với Báo Gia Lai qua hơn 10 năm cộng tác (từ 2003), từ lâu, chị Hoàng Thanh Hương-Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh, đã xem Báo Gia Lai như ngôi nhà đầy ấm áp và thân thương của mình. Chị bảo rằng, trong ngần ấy thời gian cộng tác, chị đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tâm, nhiệt tình cũng như sự yêu thương, chia sẻ từ phía Ban Biên tập và các anh chị em trong tòa soạn. “Ở đây, tôi có được những người bạn, người thầy như các anh Quốc Ninh, Bùi Quang Vinh, Duy Danh… Chính họ đã giúp cho những cộng tác viên như tôi ngày càng chững chạc, trưởng thành hơn qua mỗi bài viết, định hướng viết để cộng tác viên thấy được thế mạnh của bản thân theo từng thể loại”- chị Hương chia sẻ.

Hiện tại, dù khá bận rộn với công tác quản lý, song chị Hương vẫn dành thời gian để cộng tác với Báo Gia Lai. Ấy không hẳn vì khoản tiền nhuận bút có được từ những bài viết mà còn bởi thói quen, sự gắn bó và tình cảm sắt son mà chị dành cho “ngôi nhà ấm áp” của mình.

 

Còn với anh Như Hướng-hiện là Phó Trưởng đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Kbang, một trong những tác giả có khá nhiều tác phẩm báo chí ở thể loại báo nói và báo hình từng được vinh danh ở nhiều sân chơi nghề nghiệp cũng “bén duyên” khá mặn mòi với Báo Gia Lai. “Xuất thân là nhân viên phụ trách kỹ thuật của Đài huyện Kbang và rồi chính nhờ đam mê và sở thích viết lách, tôi “lấn sân” qua nghiệp phóng viên lúc nào chẳng biết. Gần 10 năm gắn bó cộng tác với Báo Gia Lai tôi nhận thấy mình học tập được rất nhiều, từ câu chữ, cách trình bày, diễn đạt một bài báo sao cho hấp dẫn… Tuy cùng làm báo nhưng giữa báo viết và báo nói, báo truyền hình vẫn có nhiều sự khác biệt đòi hỏi người viết phải linh động. Cứ mỗi bài viết được đăng tải, tôi lại đọc lại thật kỹ và từ đó rút kinh nghiệm cho chính mình. Từ quá trình học hỏi lâu dài đó tôi nhận được cho mình sự trưởng thành hơn sau mỗi trang viết”-anh Như Hướng, tâm sự.

“Phủ sóng” cộng tác viên khắp vùng miền

Từ khi Báo Gia Lai điện tử ra mắt bạn đọc, từ khả năng thông tin không giới hạn của loại hình báo mạng điện tử đã khiến mạng lưới cộng tác viên cho báo ngày càng mở rộng hơn, đem về những thông tin phong phú, kịp thời và sinh động của khắp mọi vùng miền trong cả nước, thậm chí ở cả nước ngoài. Từ miền cao Tây Bắc cho đến đất mũi Cà Mau, từ Hà Nội, Huế, cho đến Sài Gòn phồn hoa đô hội… ở bất cứ khu vực nào, Báo Gia Lai cũng xây dựng được cho mình những cộng tác viên đắc lực, nhạy bén.

 

Mai Thắng trong một chuyến công tác đến Trường Sa.

… Xuất thân từ một anh lính hải quân chính hiệu, từng tốt nghiệp Học viện Chính trị Quân sự và có đến 11 năm gắn bó trên các nhà giàn giữa trùng khơi sóng biển, đời binh nghiệp của anh lại rẽ theo một hướng khác: nghề viết báo. Mai Thắng-một cái tên khá quen thuộc của bạn đọc Báo Gia Lai, báo Gia Lai điện tử và cả ấn phẩm báo ảnh Gia Lai. “Tôi đến với Báo Gia Lai tình cờ sau chuyến đi tới Trường Sa. Chuyến đi đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều anh em báo chí, trong đó có những người bạn đến từ Báo Gia Lai.

Từ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và đồng thời nhiệm vụ cấp trên khi ấy yêu cầu chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo lên các khi vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, để những thông tin về Trường Sa-Hoàng Sa trong những ngày gió bão được đến với đông đảo bà con ở vùng sâu, vùng xa. Gần 6 năm gắn bó với Báo Gia Lai, với trách nhiệm của một người cầm bút nơi đầu sóng xen lẫn lý tưởng và trái tim của người lính hải quân, Báo Gia Lai đã trở thành cầu nối hữu hiệu giúp nối liền những trang viết của người lính chúng tôi đến với bạn đọc Tây Nguyên”-Mai Thắng, chia sẻ.

 

Còn với Thái Hoàng Liêm-phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại TP. Hồ Chí Minh, dù sống và làm việc tại môi trường báo chí hết sức năng động với hàng trăm tờ báo lớn nhỏ như TP. Hồ Chí Minh, thế nhưng, Hoàng Liêm vẫn chọn Báo Gia Lai làm nơi để gắn bó và gửi gắm những trang viết. “Ba năm trước, Hoàng Liêm biết đến Báo Gia Lai qua một người bạn. Khá bất ngờ vì dù là một tờ báo Đảng địa phương nhưng phạm vi thông tin của Báo Gia Lai lại rất rộng, hơn nữa, chế độ đãi ngộ của Báo hơn hẳn các tờ báo khác mà tôi từng cộng tác, tôi bắt đầu gửi tin, bài cộng tác. Tôi đặc biệt thích sự nhiệt tình, gần gũi, chân thành của từ Ban biên tập đến các anh chị em phóng viên. Nói chung, cộng tác viên chúng tôi rất được coi trọng ở Báo Gia Lai”- Hoàng Liêm vui vẻ chia sẻ.

Các anh cho hay, do ở xa nên chủ yếu cập nhật và theo dõi thông tin từ Báo Gia Lai điện tử. Các anh cũng có thể xem báo in Gia Lai thông qua file đính kèm trên trang. “Tôi đánh giá cao và cực kỳ thích Báo điện tử Gia Lai với giao diện đẹp mắt, mới mẻ và thân thiện với độc giả. Thông tin trên Báo được cập nhật thường xuyên, liên tục, những sự kiện nóng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội cả của địa phương, trong nước và thế giới, thỏa mãn được nhu cầu thông tin của độc giả”- Hoàng Liêm nhận định.

Anh bày tỏ, Huân chương Độc lập hạng nhì mà Đảng và Nhà nước trao tặng là phần thưởng xứng đáng với những thành quả mà tập thể Báo Gia Lai đã đạt được. Đồng thời, anh cũng gửi lời chúc mừng đến quý Báo và chúc Báo Gia Lai sẽ ngày càng phát triển và vững mạnh.

Lê Hòa-Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm