Cùng em gói bánh chưng xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày Tết là dịp để mọi người nhớ về nguồn cội, cũng là dịp để sẻ chia yêu thương với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xuất phát từ ý nghĩa đó, Thành Đoàn Pleiku đã phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh” cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Anh hùng Đôn, Tiểu học và THCS Anh hùng Wừu (xã Gào).  

  Trao bánh chưng cho các em học sinh nghèo. Ảnh: T.B
Trao bánh chưng cho các em học sinh nghèo. Ảnh: T.B

Ngay từ sáng sớm, các thành viên của Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội và Câu lạc bộ Chỉ huy Đội trên địa bàn TP. Pleiku đã tập trung về Trường Tiểu học và THCS Anh hùng Đôn để chuẩn bị các khâu tổ chức ngày hội. Hành trang của các thành viên không thể thiếu những nguyên-vật liệu làm bánh chưng như lá dong, đậu xanh, thịt heo, gạo nếp... Có mặt tại đây mới thấy được tình cảm và niềm háo hức của các em nhỏ. Theo lịch thông báo thì 8 giờ sáng ngày hội mới diễn ra, nhưng sáng sớm các em học sinh đã tề tựu đông đủ, khuôn mặt các em đều rạng rỡ niềm vui.

Nội dung chính của ngày hội là các thành viên của đoàn sẽ tự tay gói bánh chưng để tặng các em học sinh của trường. Đặc biệt, ngày hội có sự tham gia của các em học sinh đến từ Câu lạc bộ Chỉ huy Đội-những người lần đầu tiên tự gói bánh chưng. Các em được hướng dẫn từ khâu chọn lá, gấp lá, cắt lá sao cho bằng để gói bánh được vuông vắn; phân chia tỷ lệ gạo, nhân đỗ và thịt sao cho đều; buộc lạt sao cho vừa tay để bánh không chặt quá cũng không lỏng quá. Dưới bàn tay của các em, 150 chiếc bánh chưng đã được hoàn thành, gói vào đó cả những yêu thương muốn gửi gắm. Ngoài ra, Thành đoàn Pleiku cũng trích nguồn quỹ để mua thêm 450 chiếc bánh chưng với mong muốn tất cả các học sinh nghèo đều được nhận bánh. Em Nguyễn Thị Thanh Trúc-thành viên Câu lạc bộ Chỉ huy Đội chia sẻ: “Đây là lần đầu em được học cách gói bánh chưng. Tuy bánh chưa thật sự đẹp mắt nhưng em cảm thấy rất vui vì được tự tay làm để tặng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.  

Còn với học sinh của 2 trường Tiểu học và THCS Anh hùng Đôn, Tiểu học và THCS Anh hùng Wừu, ngoài được xem gói bánh chưng, các em còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ và được hướng dẫn chơi các trò chơi mới lạ như: hái lộc đầu xuân, ngộ không hái đào, trống trường… 20 suất quà cũng được Ban tổ chức trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nâng niu món quà nhỏ vừa được tặng, em Rơ Mah Hiền (lớp 8, Trường Tiểu học và THCS Anh hùng Đôn) hào hứng chia sẻ: “Ngày Tết, nhà em không có bánh chưng. Được các anh chị về tặng bánh chưng, tặng quà, em cảm thấy vui lắm. Cảm ơn các anh chị rất nhiều”.

“Ngày hội bánh chưng xanh là hoạt động văn hóa lành mạnh, bổ ích, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em thiếu nhi nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm trong việc gìn giữ truyền thống, bảo tồn những phong tục tốt đẹp của cha ông. Đồng thời, giáo dục cho các em tinh thần đoàn kết, chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, để các em cùng đón Tết đầm ấm, tươi vui”-anh Nguyễn Tấn Tám-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Pleiku cho biết.

 Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm