Dấu ấn sinh viên tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu mang tri thức, sức trẻ và bầu nhiệt huyết phục vụ người dân vùng khó khăn huyện Đak Pơ, 32 sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã có “Mùa hè xanh” đầy ý nghĩa.

Màu áo xanh tình nguyện trở nên gắn bó với đồng bào dân tộc tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An và làng Jro Ktu, xã Yang Bắc, của huyện Đak Pơ. Các bạn sinh viên cùng thanh niên địa phương dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, xử lý nước sinh hoạt, chăm sóc các gia đình chính sách, tặng sách, vở cho học sinh nghèo trong xã…

 

Ảnh: Lê Nam

Đặc biệt, các chiến sĩ mùa hè xanh còn hướng dẫn học sinh ôn tập hè, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình vườn rau sạch để người dân học tập. Việc truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng công tác Đoàn và giao lưu với các chi đoàn trên địa bàn xã cũng được các bạn chú trọng.

Bạn Lê Thanh Nguyệt, sinh viên năm 2, lần đầu tiên đặt chân đến Tây Nguyên và tiếp xúc với những người dân ở đây. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, từng ngôi nhà, con đường, gương mặt sáng trong của những đứa trẻ đã trở nên quen thuộc và gần gũi với Nguyệt. “Lần đầu tiên tham gia, em cũng không biết lên trên này mình sẽ làm như thế nào. Nhưng các anh chị đi rồi kể lại, khi tham gia tình nguyện mình sẽ học được nhiều thứ, quen biết thêm nhiều người. Và lên đây, không chỉ có các bạn sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh thôi, mà bọn em còn gặp được các bạn sinh viên ở phân hiệu Gia Lai nên tạo thành 1 gia đình, cùng lòng nhiệt huyết của sinh viên, giúp đỡ người dân trong làng. Mùa hè xanh cũng là dịp để sinh viên vận dụng những kỹ năng, kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống”-Nguyệt chia sẻ.

Còn bạn Lê Thị Lan Anh, sinh viên năm 4 bày tỏ: Đây là lần thứ thứ 3 tôi tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh”, nhưng mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc và trải nghiệm rất thú vị. Lan Anh nói: “Năm trước, em đi ở Mang Yang, năm nay em về đây. Em thấy bà con ở đấy rất nhiệt tình với bọn em, rất quý sinh viên”.

Với phương châm: “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”, màu áo xanh tình nguyện của các bạn sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã qua trên mọi nẻo đường, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, cùng bà con phát triển kinh tế-xã hội. Các bạn đã phát huy chuyên môn, sự sáng tạo, tinh thần học hỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo vệ môi trường, hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền pháp luật về giao thông… Đặc biệt là dạy học văn hóa cho các em học sinh, tổ chức sinh hoạt hè cho các em nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Anh Võ Thành Được-Phó Bí thư Huyện đoàn Đak Pơ cho biết: “Sau gần 1 tháng triển khai chiến dịch, các bạn sinh viên rất nhiệt tình, hăng hái, thể hiện tình thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Các bạn đã triển khai được nhiều công việc, giúp đỡ bà con cải tiến khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng, thay đổi phong tục, tập quán bảo vệ và giữ gìn môi trường”.

Có thể khẳng định rằng, bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đang phát huy tính xung kích, sáng tạo đóng góp tích cực, hiệu quả trong công cuộc xây dựng quê hương Đak Pơ ngày càng giàu đẹp. Và màu áo xanh của các bạn là những hình ảnh đẹp, lưu mãi trong trí nhớ của người dân nơi đây.

Lê Nam
 

Có thể bạn quan tâm