Đi chợ Jrai đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mùng 2 Tết, người Jrai ở xã Chư Á (TP. Pleiku) cũng đã bắt đầu họp chợ. Khu chợ tạm kéo dài gần 200 m nằm nép bên quốc lộ 19 (đường Trường Chinh, xã Chư Á, TP. Pleiku) làm thành điểm nhấn bình dị giữa phố xá nhộn nhịp.
Các mặt hàng rau chiếm đa số tại khu chợ chồm hổm của người Jrai. Ảnh: P.V
Sau ngày mùng 1 nghỉ ngơi, các bà, các chị người Jrai ở xã Chư Á (TP. Pleiku) lại chuẩn bị thúng, thau, gùi để sửa soạn cho phiên chợ đầu năm. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng sau những ngày ngập trong tiệc tùng với bánh chưng, bánh tét, thịt heo, bò, gà… các mặt hàng được bày bán chủ yếu là cá lóc, cá diếc, cá rô, cá trắm và các loại ốc bươu, ốc gạo… Cùng với đó là rau cúc, rau bí, rau cải, mồng tơi, cà chua, khổ qua, xà lách, các loại rau thơm… 
Chợ chủ yếu bán các mặt hàng cá tươi và rau xanh. Ảnh: P.V
Cách đó chừng 1 km hướng về TP. Pleiku, trong một con hẻm nhỏ ở phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) cũng có một phiên chợ của người Jrai tụ họp. Vẫn là những mặt hàng đơn giản kể trên, chỉ có rau và cá nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp. Vì là chợ của người đồng bào nên vẫn vẹn nguyên sự chân chất, giản dị. Người bán cũng không mời chào sỗ sàng. Đôi mắt cứ nheo nheo vì nắng dõi theo bước chân của người mua rồi mới khẽ khàng lên tiếng. Người mua cũng chẳng vồ vập, vội vã, cứ thong thả dạo qua hết từng gùi hàng, ngắm cho no mắt từng bó rau xanh mướt hay từng con cá còn khỏe mạnh quẫy mình trong thau nước rồi mới bắt đầu lựa chọn. Chợ mở ngày Tết nhưng giá cả vẫn như ngày thường. Một bó rau thật to vẫn có giá 5.000 đồng. Một mớ cá đồng cũng chỉ 10.000-50.000 đồng. 
Khu chợ kéo dài chừng 200 m dọc theo quốc lộ 19. Ảnh: P.V
Bà H’Út (làng Bao, xã Chư Á, TP. Pleiku) năm nay đã 55 tuổi. Ngày mùng 2 Tết, bà cùng con dâu hái rau trong vườn đi bán. Trên chiếc mẹt nhỏ đặt trước mặt bà là chừng chục bó cải ngồng xanh mơn mởn, cạnh đó là vài ba bó cải cay. Bà H’Út chia sẻ: “Ở nhà tôi vẫn thường hay trồng rau để bán. Những ngày Tết thì trồng nhiều hơn một chút vì người ta thích ăn rau nhiều mà. Từ sáng giờ bán cũng được khá nhiều. Ngày đầu năm buôn bán được như thế hi vọng cả năm cũng buôn bán tốt”. 
Quang cảnh mua bán nhộn nhịp tại chợ của người Jrai. Ảnh: P.V
Chị Híp (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku) cũng đem rau ở nhà ra ngồi chung với mọi người ở khu chợ nhỏ này để bán. So với gùi rau của bà H’út, gùi rau của chị Híp có phần đa dạng hơn với các loại rau thơm, rau xà lách, rau bí ngọn… Chị Híp bày tỏ: “Mình bán hàng đầu năm để lấy may nên cũng giữ giá như ngày thường chứ không tăng cao. Đây đều là rau của nhà mình tự trồng, không có thuốc đâu, nên mọi người cứ yên tâm”.  
Cùng với không khí mua bán tấp nập đầu năm tại các khu chợ lớn nhỏ trên địa bàn TP. Pleiku, các khu chợ tạm của người Jrai vẫn mang dáng vẻ riêng, gần gũi, nhẹ nhàng và thật bình dị.
Phương Vi

Có thể bạn quan tâm