Điểm hẹn kết nối giới trẻ Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thầy Phạm Thăng Bằng- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối trẻ của Trường THPT Phan Bội Châu tâm sự: “Ý tưởng ấp ủ từ những năm học Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh. Về Gia Lai, điều khiến mình trăn trở là ở đây chưa có nhiều sân chơi cho các bạn trẻ. Vậy là mình lên kế hoạch, chia sẻ ý tưởng và được các bạn trẻ trong trường ủng hộ nhưng cũng có người bàn ra. Mình cố kiên trì và cuối cùng câu lạc bộ chính thức được thành lập vào tháng 7-2011. Ngày đầu phải vất vả kiếm phòng tập, rồi thống nhất giờ giấc để các thành viên không chồng chéo lịch học. Nan giải nhất vẫn là thuyết phục để được sự đồng ý của phụ huynh học sinh. Mình phải đến tận nhà xin và cam kết đảo bảo an toàn cha mẹ mới cho các em tham gia câu lạc bộ này”.
Ảnh: Ngọc Vũ
Hiện Câu lạc bộ Kết nối trẻ có hơn 30 thành viên, đa số là các em học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, ngoài ra còn có các em đến từ các trường THPT: Hoàng Hoa Thám, Pleiku, Lê Lợi tham gia sinh hoạt. Các thành viên tận dụng thời gian rỗi, tập trung tại Nhà Thiếu nhi tỉnh tập luyện dân vũ, Aerobic, Dance, Break dance, Popping... Sân chơi là một phòng tập nhỏ giữa hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh. “Tụi em có cùng một đam mê, với lại chúng em đến lớp này không mất tiền mà còn vỡ được nhiều điều. Thích nhất là có một sân chơi để chia sẻ”-em Nguyễn Thị Thu Uyên, thành viên câu lạc bộ phấn khởi cho biết.
Mỗi sáng thứ năm, chủ nhật, các thành viên dành gần 2 giờ đồng hồ luyện tập. Họ hào hứng tập luyện các bài tập mới với nhiều động tác khó. “Mệt nhất là khi thực hiện các động tác khó để đi thi đấu, giao lưu. Nhưng bạn nào cũng đam mê, say sưa luyện tập, không than vãn bao giờ. Tụi em tự giúp nhau các động tác”- Võ Trần Pháp- một thành viên trong nhóm nhảy Hip hop cho biết thêm.
Bác Đặng Văn Đồng-một phụ huynh nói: Lúc đầu, tôi không cho cháu tham gia vì thời gian học nhiều, nhưng bây giờ thì yên tâm rồi. Tôi đã hiểu cháu tham gia câu lạc bộ là rất có ích.
Anh Bằng cho biết, ngoài đảm bảo công tác giảng dạy, để duy trì câu lạc bộ hoạt động, anh đã phải “hy sinh” thời gian cuối tuần với mong muốn tạo cho các em điểm hẹn rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, giúp các em trưởng thành. Qua các buổi tập, anh còn lồng ghép các chương trình hoạt động đoàn của nhà trường, đồng thời tìm kiếm “hạt giống” cho phong trào- anh tâm đắc nói.
Ngọc Vũ

Có thể bạn quan tâm