Chính trị

Tin tức

Xây dựng Đảng

Duyên Xuân với Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Biết bao vần thơ, áng văn, bài ca đi cùng năm tháng mà cảm hứng tưởng chừng vô tận: mùa Xuân với Đảng, Đảng với mùa Xuân.
 Ảnh minh họa. Nguồn Tạp chí Tuyên giáo Trung ương
Ảnh minh họa. Nguồn Tạp chí Tuyên giáo Trung ương
Có là ngẫu nhiên khi sứ mệnh đất nước, dân tộc đặt trên vai Đảng bắt đầu từ những ngày Xuân, vào một mùa Xuân? Nhưng rõ ràng Xuân với Đảng như một nhân duyên! 
Đảng ra đời vào một ngày đầu Xuân (3-2-1930). Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm và đẹp nhất trong 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân là mùa của chồi non lộc biếc, cây trái tốt tươi, vạn vật sinh sôi, nảy nở. Nói đến mùa Xuân là nói đến nhiệt huyết, đam mê, sôi nổi, hy vọng. Mùa xuân vì vậy là mùa của tuổi trẻ. Bác Hồ nói: "Một năm bắt đầu bằng mùa Xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội ". Cũng với Bác: " Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân"...
Có thể chỉ là một trong 365 ngày nhưng sâu xa, xuyên suốt, Đảng ra đời là một quá trình" thai nghén", chuẩn bị công phu với biết bao tâm sức trên con đường đi tìm đường cứu nước của lãnh tụ. Và chỉ với một ngày mùa Xuân đó trên đất khách nhưng nó đã chấm dứt hoàn toàn sự khủng hoảng đường lối cứu nước trong suốt thời gian dài kể từ khi thực dân Pháp nổ tiếng súng xâm lược nước ta: 1858. Các phong trào công nhân, phong trào yêu nước trước đó với những tấm gương trung kiên, lẫm liệt cuối cùng đều rơi vào bế tắt, thất bại. Thảm cảnh đầu rơi máu chảy do thực dân, phong kiến gây ra càng gieo thêm bao sầu giận, oán hờn. Chỉ khi Đảng ta ra đời- là kết quả Chủ nghĩa Mác-Lê nin được truyền bá vào Việt Nam kết hợp với phong trào công nhân, phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 - mới đưa dân tộc ta ra khỏi tăm tối lầm than, sự nghiệp cách mạng nước ta mới đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Cột mốc đánh dấu thắng lợi đầu tiên phải kể đến đó là, chỉ sau 15 năm thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc cách mạng tháng Tám long trời lở đất, đưa nước ta từ một nước nô lệ trở thành một nước tự do, độc lập. Một Đảng trẻ tuổi với thành tích mang mùa Xuân tươi đến cho dân tộc ấy là gì nếu không phải là lựa chọn đúng đắn đường lối cứu nước, tập hợp các lực lượng có lợi cho cách mạng, chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân?! 
Trải theo thời gian, với biết bao khó khăn, gian khổ, chiến đấu hy sinh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục làm nên những mùa Xuân thắng lợi vĩ đại, vẻ vang, to đẹp, đặc biệt là mùa Xuân năm 1975: quét sạch Mỹ- ngụy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến dịch mùa Xuân đại thắng năm 1975 là "Mùa Xuân đẹp nhất trên đời" của dân tộc, như lời bài ca của nhạc sỹ Xuân Hồng. 
Diễn ra cuối Đông năm 1986, nhưng sự kiện lớn mở ra một mùa Xuân ngời cho dân tộc là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng- đại hội của trí tuệ, đổi mới. Không ngoài mục đích đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước, Đại hội VI là cột mốc vĩ đại, là bước đột phá dũng cảm của Đảng quyết tâm đưa nước ta thoát khỏi thời kỳ trì trệ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp để chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước. Ánh sáng đúng đắn của Đảng soi rọi như làn gió mới mát lành kích thích và giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, thúc đẩy các hoạt động kinh tế phát triển, nhanh chóng đưa nước ta ra khỏi khó khăn. Vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, không còn ảnh hưởng nhiều bởi bao vây cấm vận, và không lâu sau đó Mỹ đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Vận hội mới của đất nước, cũng là của Đảng mở ra từ sau Đại hội này, là mùa Xuân có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nó khẳng định sự sáng suốt của Đảng, khẳng định một Đảng cách mạng chân chính, tiến công, dũng cảm đối mặt với thách thức để đảm trách vai trò lãnh đạo đất nước đi lên, nhất là trong bối cảnh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. 
Đến mùa Xuân này là đã hơn 34 năm Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Trên bình diện quốc gia, chúng ta vui mừng khi đất nước đạt được những kết quả to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực: CT,KT,VH,XH, QPAN, đối ngoại...Kinh tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh, tăng trưởng trên 7% trong khi kế hoạch đề ra 6,8%. Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, lạm phát thấp, đầu tư xã hội và các cân đối lớn được bảo đảm; kỷ cương, kỷ luật Nhà nước được tăng cường.Thị trường tiền tệ ổn định, cán cân thanh toán được cải thiện, ngoại hối đạt 80 tỷ USD, xuất khẩu tăng trưởng 8%. Công tác xây dựng Đảng, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến","tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả quan trọng. Trên phương diện đối ngoại, Việt Nam được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu cao và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020. Việt Nam cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên qua đó thể hiện vai trò, vị trí của Việt Nam được nâng lên,v.v...
Thành quả càng làm cho thế và lực nước ta thêm mạnh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang cũng như khẳng định vai trò của Đảng đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Dẫu còn mắc những hạn chế, sai lầm, khuyết điểm nhưng với tinh thần tự phê bình và phê bình, Đảng đã sớm nhận ra và kiên quyết sửa chữa, dẫu đau đớn hay đối diện với không ít rào cản. Bởi điều đó càng làm tăng thêm niềm tin nhân dân vào Đảng, nhân dân càng yêu Đảng, tự hào về Đảng. Phát biểu tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương dịp cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2019 là biểu hiện của vận nước đang lên, và những điều này là "nói có sách, mách có chứng".
Khẳng định 90 mùa xuân từ khi có Đảng, 75 mùa xuân thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ) và 45 năm ngày Việt Nam độc lập, thống nhất, mỗi mùa xuân có Đảng là một mùa hạnh phúc, an vui với mỗi người dân Việt trên báo Quân đội nhân dân xuân Canh Tý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đúc kết: "Điều đó lý giải vì sao Đảng ta đã trở thành niềm tin, niềm tự hào của dân tộc, là tổ chức tiền phong duy nhất được quần chúng nhân dân vinh danh, gọi bằng tên trìu mến:" Đảng ta!".
...Thêm một mùa Xuân mới, duyên Xuân với Đảng càng thêm đượm tình!
Thất Sơn  

Có thể bạn quan tâm