Gia Lai: Lừa chạy việc “cò” ôm trên nửa tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ học hết lớp 2, vô công rỗi nghề vậy mà Đinh Văn Trung luôn vỗ ngực bảo quen nhiều “sếp” nên xin việc làm dễ dàng. Chuyện tưởng như đùa thế mà có ít nhất 14 nạn nhân đã “dính đòn” và tin tưởng giao cho y tiền để chạy việc cho con mình.

Về cư trú trên địa bàn xã Biển Hồ từ năm 2009 đến nay, mặc dù chỉ học hết lớp 2, nhưng đi đến đâu Đinh Văn Trung (41 tuổi), quê Kiến Xương (Thái Bình) ngụ tại thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ (TP. Pleiku, Gia Lai) cũng khoe với mọi người rằng mình quen với nhiều lãnh đạo các cơ quan. Nhận thấy trên địa bàn xã nhiều gia đình có con đi học, ra trường vẫn chưa xin được việc làm. Thấy đây là cơ hội kiếm tiền, “cò” Trung bắt đầu lân la đến các gia đình này, đề nghị để Trung xin việc cho con họ vào làm ở các cơ quan nhà nước, chỉ cần chi tiền. Chẳng biết Trung đưa ra những lời ngon ngọt thế nào mà nhiều người đã tin và giao tiền cho y.
 

Đơn và giấy biên nhận của 4 hộ dân tố cáo “cò” Trung. Ảnh: Nguyễn Giác

Sau một thời gian, tiền đã đưa, nhưng việc làm thì chẳng thấy đâu, khi bị nhiều gia đình liên tục cật vấn thì “cò” Trung bảo cứ chờ. Chờ hoài chẳng thấy tăm hơi, nghi ngờ mình bị lừa nên lúc này các gia đình đã đâm đơn tố cáo. Đến đây, Trung mới lộ nguyên hình là một “cò” lừa.

Theo đơn tố cáo của các hộ dân, ông Trung đã nhận tiền của 4 người bao gồm các ông Phan Văn Thanh, Phạm Văn Thắc, trú tại thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ; ông Lê Văn Bảy, Nguyễn Xuân Thủy, trú tại thôn Hợp Thành, xã Ia Bă (huyện Ia Grai) với tổng số tiền 175 triệu đồng để chạy việc.

Cụ thể, “cò” Trung nhận chạy việc cho con ông Thanh vào Trung tâm Y tế xã Biển Hồ với giá 90 triệu đồng, đưa trước 45 triệu đồng; ông Thắc cũng được Trung hứa sẽ xin việc cho con ông vào Trung tâm Y tế  phường Yên Thế (TP. Pleiku) với giá 90 triệu đồng và đưa trước 40 triệu. Đồng cảnh ngộ, ông Bảy và ông Thủy nhờ “cò” Trung xin cho con vào dạy ở một trường trên địa bàn, một người xin vào làm ở một bệnh viện trên địa bàn TP. Pleiku. Để làm tin, ông Trung ghi cho mỗi người một tờ giấy biên nhận số tiền với lý do xin việc làm với cam kết sẽ trả lại nếu không hoàn thành.

Ngày 18-4, để làm rõ sự việc ông Trung được Công an xã Biển Hồ mời đến làm việc. Tại đây bước đầu “cò” Trung thừa nhận có nhận số tiền đặt cọc của 4 hộ dân trên và đang tìm nơi chạy việc làm cho các cháu nhưng chưa được. Hơn thế, “cò” Trung còn nói mình đã nhận tiền của 14 người, nhưng ông không đồng ý khai vào biên bản bởi không thấy ai tố cáo.

Tuy vậy, theo lời khai của “cò” Trung, ông chỉ là chân rết giúp việc cho bà Vũ Thị Vinh, trú tại số 121/7 Lê Đại Hành, phường Đống Đa (TP. Pleiku) hành nghề “bói dạo”. Chính bà thầy bói này là mắc xích quan trọng trong đường dây chạy việc của “cò” Trung. Sau khi tìm được mối, “cò” Trung nhận tiền và bàn giao lại cho bà Vinh, bà này phụ trách liên hệ xin việc.

Trong số 175 triệu đồng nhận của 4 người trên, “cò” Trung đưa cho bà Vinh 150 triệu đồng, chỉ giữ lại 25 triệu đồng chi phí xăng xe. Tuy nhiên, sau khi bị tố cáo, “cò” Trung tìm đến bà Vinh nhưng đã bị từ chối tiếp, Hiện “cò” Trung cũng đã đâm đơn tố cáo lên Công an phường Đống Đa bởi bà Vinh đã ôm số tiền trên 600 triệu đồng và lặn mất tăm.

Để có đủ chứng cứ, Công an xã Biển Hồ nhiều lần gọi điện mời làm việc, nhưng “cò” Trung khất lần vì đang lùng tìm bà Vinh để lấy lại tiền. Nhận thấy đây là sự việc có tính chất lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Công an xã Biển Hồ đã hướng dẫn người dân nộp đơn đến cấp cao hơn nhưng chưa có hộ nào gửi vì hy vọng lấy lại được tiền.

Có hay không việc “cò” Trung đưa tiền cho “cò chủ” Vinh để chạy việc, tướng mạo, mối quan hệ giữa họ là thế nào, việc ăn chia và đã nhận chạy việc cho bao nhiêu trường hợp, bằng hình thức nào? Báo Gia Lai điện tử sẽ tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm