Gia Lai rộn ràng đêm Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong không khí se lạnh của phố núi Pleiku, Gia Lai, hàng ngàn người dân đã cùng nhau xuống phố, đón chào mùa Giáng sinh 2018 an lành và ấm áp.
Đường dẫn vào nhà thờ Plei Chuet được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: Ngọc Thu
Có mặt từ khá sớm tại nhà thờ Plei Chuet, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, bạn Linh Khuen cùng với bạn bè trong trang phục tươm tất dạo chơi và ngắm nhìn những hang đá do chính người trong làng mình chuẩn bị. Bạn Linh Khuen chia sẻ: “Giáng sinh năm nay làng mình chuẩn bị hang đá, đèn neon trang trí rực rỡ để đón Giáng sinh. Mình và người dân trong làng rất phấn khởi. Mình được cùng với bạn bè vui chơi và cầu nguyện, mong một mùa giáng sinh an lành, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người”.
: Đường phố trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường. Ảnh: Ngọc Thu
Đêm Giáng sinh, các nhà thờ như nhà thờ Plei Chuet (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), nhà thờ Thăng Thiên, Đức An, nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm... lung linh ánh điện, lộng lẫy bởi hình ảnh cây thông Noel, các chú tuần lộc, ông già Noel. Bên ngoài cũng rực rỡ bóng bay, bóng phát sáng và những bộ đồ rực sắc đỏ của ông già Noel… làm cho không khí thêm rộn ràng, ấm áp. 
Nhà thờ Thăng Thiên chật ních người. Ảnh: Ngọc Thu
Nhiều gia đình, nhóm bạn tranh thủ thời gian này để quây quần, tận hưởng không khí Giáng sinh rộn ràng. Các em nhỏ xúng xính trong bộ quần áo ông già Noel, những đôi cánh tiên đi lại trước nhà thờ hay những khuôn mặt hí hửng khi được bố mẹ mua cho bóng bay rực rỡ sắc màu với nhiều hình thù bắt mắt. 
Trên các con đường dẫn đến nhà thờ, từng dòng người đi lại tấp nập. Trước nhà thờ, các bãi giữ xe chật kín, nhưng những dòng xe vẫn tiếp nối xếp hàng. Bên trong nhà thờ, mọi người cùng chiêm ngưỡng những hang đá lộng lẫy, những hình ảnh tái hiện truyền thống của đạo Công giáo như hình ảnh Chúa giáng sinh trong hang đá, gia đình Thánh gia và những đèn màu bừng sáng, huyền ảo... 
Vở kịch về nguồn gốc loài người, sự dại dột của Adam và Eve ở vườn Eden thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Ngọc Thu
Những vở kịch diễn về chúa Giê-su, về nguồn gốc loài người, sự dại dột của Adam và Eve ở vườn Eden ... cùng bài thánh ca ngân vang khắp nơi... đã thu hút đông đảo người dân Công giáo cũng như du khách thập phương tham quan, dõi theo và chụp hình lưu niệm.
Em nhỏ háo hức được bố mẹ mua cho đồ chơi bóng bay. Ảnh: Ngọc Thu
Ông Dương Văn Tính (tổ 16, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) vui vẻ nói: “Giáng sinh năm nay thật nhộn nhịp, nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy khiến tôi cũng thấy phấn khởi. Dù lượng người tập trung đông nhưng an ninh vẫn rất đảm bảo. Tôi cầu chúc cho mọi người có một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc”.
Một mùa Giáng sinh lại đến. Đây không chỉ là dịp để những người theo đạo thể hiện lòng thành kính trước Chúa Giê-su, mà còn là dịp để mọi người bày tỏ tỉnh cảm, chia sẻ yêu thương với nhau, cùng mong ước một Giáng sinh vui vẻ, an lành và đón chào năm mới nhiều thắng lợi.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm