Giữ vững đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác xã hội, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai luôn đồng cảm, sẻ chia, hỗ trợ tích cực về vật chất lẫn tinh thần mong đời sống người dân bớt thiếu thốn. Trong những năm qua, không những luôn làm tròn trách nhiệm được giao, Công ty còn trích lập quỹ phúc lợi từ lợi nhuận hàng năm để tham gia nhiều hoạt động xã hội hướng đến trẻ em, vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hay xây dựng nhà tình nghĩa...

Bà Nguyễn Thị Sen-Đại diện Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi trao quà cho các hộ gia đình chính sách tại xã Tơ Tung, huyện Kbang. Ảnh: Tú Uyên

Mới đây, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7) Công ty dành 30 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ, gia đình bệnh binh tại các làng, xã thuộc 2 huyện Kbang và Krông Pa. Trong chuyến đi này, có 60  suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng bao gồm 300 ngàn đồng tiền mặt và phần quà là dầu ăn, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm khác được trao.

Là bệnh binh 61-70%, bà Đinh Thị Hếch (làng Đê Bar-xã Tơ Tung, huyện Kbang), nói: “Nhà nghèo quá, con cái đi lấy vợ lấy chồng xa, sống một mình trong căn nhà tình nghĩa. Được Công ty quan tâm cho quà, tôi cảm ơn nhiều lắm. Thấy vui lắm”. Cũng như gia đình bà Hếch, ở tại làng Lơng Khơng, xã Tơ Tung, gia đình có công với cách mạng Đinh Thị Chuen là hộ nghèo của xã. Trong nhà sàn đơn sơ, vợ chồng bà vẫn dành vị trí trang nghiêm nhất thờ cúng di ảnh Bác Hồ, trưng bày giấy khen, huy chương của một thời hoạt động cách mạng. Không gì ngoài nụ cười móm mém, cái bắt tay bịn rịn, lưu luyến, tất cả mọi người đều hiểu sự cảm động đằng sau con người ấy. Cùng có tâm trạng ấy, gia đình bà Ksor H’Brat (xã Phú Cần, huyện Krông Pa) cũng thể hiện lòng biết ơn vì được sự quan tâm sâu sắc: “Con hy sinh, chồng chết, ở một mình buồn lắm. Được quan tâm, thăm hỏi như thế này mình rất vui”.

 

Trao quà cho thân nhân liệt sĩ xã Tơ Tung, huyện Kbang. Ảnh: Tú Uyên

Bà Nguyễn Thị Sen-Giám đốc Công ty, cho biết: “Hàng năm, Công ty đều trích lập khoản tiền trên 500 triệu đồng, thực hiện gần 10 hoạt động nhân đạo thiết thực. Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác xã hội, giữ vững đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, kể từ năm 2011 đến nay, Công ty đã đóng góp hơn 200 triệu đồng cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam; xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa tại các huyện: Đức Cơ, Ia Grai, Mang Yang, Chư Pah với tổng kinh phí lên đến 370 triệu đồng”. Riêng từ đầu năm 2014, Công ty dành nhiều phần quà ý nghĩa hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; người tàn tật và trẻ mồ côi... tổng số tiền hơn 280 triệu đồng.

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn là bài học quý báu mà truyền thống dân tộc ta đời đời tiếp nối. Sẽ không thể có những tuyệt phẩm văn chương như “Đất nước đứng lên” hay “Rừng xà nu” nếu như không có những người lính Bộ đội Cụ Hồ, các anh thương binh và cả những gia đình quên mình vì cách mạng... Ngày nay, giữa đầy ắp những bộn bề của cuộc sống, những con người ngập tràn tình thương “Lá lành đùm lá rách” không quản ngại đường sá xa xôi mang từng cân đường, gói bánh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là một phần trách nhiệm và cũng là tình cảm của tập thể cán bộ Công ty dành cho đồng bào.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm