Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Hát cho người ở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trần Hồng Vân là giáo viên, hiện đang công tác ở huyện Chư Pưh. Thơ chị nhẹ nhàng, sâu lắng. "Hát cho người ở lại" là một trong những bài như thế.

 
Minh họa: HUYỀN TRANG

Có đàn chim nhỏ
Nhảy trên cánh đồng
Lúa thì con gái
Gió vờn mênh mông.


Này tia nắng mới
Gọi ngày vừa lên
Lòng thung chợt thức
Núi già ngủ quên?

Hát lời khe khẽ
Cho người đi xa
Cho người nằm lại
Bazan trổ hoa.

Một thân cò trắng
Lặng lẽ gánh gồng
Mai sau, sau nữa
Hồn người núi sông!

TRẦN HỒNG VÂN
 

Có thể bạn quan tâm