Thời sự - Bình luận

"Heo vàng" chen chân vào lớp 10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm Đinh Hợi 2007 được cho là năm đẹp, là năm “heo vàng”, 60 năm mới có một lần. Theo quan niệm của nhiều người, các em bé sinh năm “heo vàng” sẽ có cuộc đời sung sướng, an nhàn. Bởi vậy mà nhiều người đã cố canh để sinh con vào năm này. Lục số liệu cũ cho thấy, tỷ lệ sinh của cả nước năm 2007 tăng tới gần 15% so với năm 2006 và các năm trước đó. 
Cho đến thời điểm này, sau 15 năm, vấn đề “heo vàng” dần dần bị quên lãng, hầu như chẳng còn người nào nhớ tới nữa. Riêng đối với phụ huynh mà nói, sinh con năm nào thì cũng đều mong muốn chúng có được một đời hanh thông, hạnh phúc. Và mọi việc sẽ bình thường nếu không có kỳ xét tuyển vào lớp 10 vừa diễn ra: hầu hết các trường THPT đều nhận số hồ sơ xét tuyển vượt quá nhiều so với số chỉ tiêu ban đầu. Chẳng hạn, tại Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku), chỉ tiêu tuyển sinh ban đầu là 585 học sinh, nhưng đến cuối ngày 22-7 (hạn cuối nhận hồ sơ), nhà trường đã nhận đến 711 hồ sơ xét tuyển. Tương tự, đến cuối ngày 22-7, Trường THPT Pleiku đã nhận đến 730 hồ sơ xét tuyển, tăng 100 hồ sơ so với chỉ tiêu năm học 2022-2023…
Thu nhận hồ sơ vào lớp 10 (Nguồn: Internet)
Thu nhận hồ sơ vào lớp 10. (Nguồn: Internet)
Mặc dù con đã vượt qua vòng xét tuyển để vào một ngôi trường như mong muốn, nhưng chị Huỳnh Kim Thư (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) vẫn còn nguyên tâm trạng như cách đây 2 ngày: “Tới giờ, tôi vẫn chưa thoát được cảm giác hồi hộp vì điểm xét tuyển của con tôi là 40. Năm nào cháu cũng là học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt, nhưng khi nộp vào Trường THPT Phan Bội Châu, cháu được xếp vị trí gần 600. Lúc biết kết quả, cả tôi lẫn con đều rất buồn, may mà sau này nhà trường được giao thêm chỉ tiêu, con tôi mới được nhận”.
Một giáo viên của Trường PTTH Pleiku cũng cảm thán: “Số lượng hồ sơ năm nay quá nhiều. Mọi năm, chỉ cần 36 điểm, tức là học sinh khá và hạnh kiểm tốt là chắc chắn được nhận vào học. Nhưng năm nay, đến cuối ngày 23-7, số học sinh có điểm 36 bị loại khá nhiều, hơn 30 em. May mắn là Sở Giáo dục và Đào tạo giao thêm 90 chỉ tiêu nữa nên các em đã có cơ hội vào ngôi trường mình mong muốn”.
“Chưa từng có năm nào như năm nay”. Có lẽ đó là lời mà phụ huynh có con sinh năm Đinh Hợi thốt ra nhiều nhất trong những ngày qua, khi con mình bước vào “cuộc đua” xét tuyển vào lớp 10 vô cùng gay cấn và hồi hộp. “Không biết rồi sẽ còn cuộc đua nào liên quan đến “heo vàng” nữa không, nhưng con sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy phải luôn trong tư thế ganh đua với quá nhiều bạn bè cùng tuổi là thấy khổ rồi”-anh Lê Văn Hiếu (phường Ia Kring), một phụ huynh cũng có con tuổi “heo vàng” tếu táo.
KHANG NGHI
 

Có thể bạn quan tâm