Học sinh nông thôn và những ngày hè bươn chải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo chân những chú bò đang thủng thẳng gặm cỏ trên cánh đồng làng Ma Rin 2 (xã A Ma Rơn, huyện Ia Pa) là Ksor HRứp-cô học trò lớp 11, Trường THPT Nội trú Đông Gia Lai. Tranh thủ dịp hè, HRứp giúp bố mẹ chăn bò, lo cơm nước và lên rẫy trồng mì để có thêm thu nhập cho gia đình.

Trẻ em ở xã Ayun (huyện Chư Sê). Ảnh: Đinh Yến

Ksor HRứp là con thứ 3 trong gia đình 5 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả nhà chỉ có mình HRứp được học lên cao, còn lại đều phải nghỉ học sớm. Để có tiền cho HRứp ăn học, bố mẹ em ngày ngày làm lụng vất vả, quanh năm bươn bả với nương rẫy. “Dù vất vả nhưng thấy HRứp ngoan hiền, chịu khó, học giỏi là vợ chồng mình vui rồi. Những ngày hè, cháu đã giúp gia đình rất nhiều việc. Hè về lẽ ra cháu được nghỉ ngơi nhưng vì gia đình làm nông nên từ chuyện chăn bò cho đến nương rẫy HRứp đều làm”-ông Siu Pher, bố của HRứp nói.

HRứp tâm sự: “Năm nào cũng vậy, cứ kết thúc năm học là em lại cùng bố mẹ lên nương rẫy. Hôm thì làm cỏ lúa, hôm thì trồng mì, chăn bò, đi đào măng rừng, có khi mấy ngày mới về làng một lần. Từ bé em đã làm quen tay rồi nên cũng thấy bình thường thôi ạ!”.

Em Siu Thoa (làng Chư Kó, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) năm học tới đã lên lớp 8 nhưng nhìn em nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Siu Thoa kể: “Mẹ mất, bố bỏ đi, 3 chị em dựa vào bà ngoại nên em phải chăm sóc 2 em thay bà. Những ngày nghỉ hè, em còn phải tranh thủ đi làm cỏ mì và chăn bò thuê để lấy tiền mua quần áo, sách vở cho năm học mới”. Từ sáng sớm, Thoa đã phải đi làm cỏ mì. Ngày công của Thoa chỉ bằng một nửa so với người lớn. Riêng đi chăn bò thuê cho bà con họ hàng trong làng thì Thoa được trả 100.000 đồng/ngày.

Với những học sinh nghèo ở xã Ayun (huyện Chư Sê), ngày hè các em hì hụi đi nhặt phân bò. Hai chị em Đinh Thig (12 tuổi) và Đinh Tết (10 tuổi) nhặt phân bò từ sáng đến trưa được 2 gùi đang chuẩn bị đi bán cho một hộ người Kinh ở đầu xã, mỗi gùi giá 10.000 đồng. Đinh Thig tâm sự: Em chuẩn bị lên lớp 6. Những ngày hè không phải đi học thì em cũng thức dậy từ sáng sớm cùng bố, mẹ để đi nhặt phân bò. Mỗi ngày em nhặt bán được bình quân khoảng 10.000 đồng. Bán được bao nhiêu, em đưa cho mẹ giữ để mua quần áo mới và sách vở. Còn 2 tháng nữa là vào năm học mới nên em phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Khi được hỏi về ước mơ khi hè về thì các em ở làng Ma Rin 2 đều nói giá như chúng em có được quả bóng để cùng nhau vui chơi trên cánh đồng vừa trông được bò. Còn ước mơ của Siu Thoa có được một ngày ở nhà xem ti vi, đọc truyện… Riêng Ksor HRứp thì mong muốn có thời gian để ôn bài. Năm học sắp đến HRứp lên lớp 12. Dù phải làm lụng vất vả trong 3 tháng hè nhưng tối đến khi nào rảnh là HRứp lại mang sách vở ra ôn bài. HRứp cười tươi: “Em muốn trở thành bác sĩ nên phải cố gắng thôi”.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm