Báo xuân

Hy vọng ngày Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không quá nhộn nhịp, rộn ràng như ở phố thị nhưng người dân tại các buôn làng khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai đón một cái Tết khá đủ đầy và mang đậm nét văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở nơi này. Với đa số bà con, đón Tết vui vẻ, ấm cúng cũng là một cách để họ hướng tới năm mới đầy hy vọng.

Vui trong ngày Tết   

 

Buôn Hoang 1 những ngày năm mới Bính Thân. Ảnh: Văn Ngọc

Buôn Hoang 1 (xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) những ngày đầu Xuân tràn ngập không khí vui tươi, phấn khởi. Bên những con đường bê tông phẳng phiu, đám trẻ con của làng tụm năm tụm bảy chơi đùa dưới bóng cây. Những người phụ nữ Jrai dậy từ sáng sớm, nhóm bếp lửa nấu nồi cơm trắng tinh với ý niệm: buổi sáng của năm mới ăn một bữa cơm no thì cả năm sẽ được no ấm. Sau khi mặc cho lũ trẻ những bộ áo quần mới xúng xính, những người phụ nữ ở buôn Hoang 1 cũng tự làm đẹp cho mình với những chiếc váy, chiếc áo sơ mi tân thời và cả phấn son để chuẩn bị du xuân.

Người buôn Hoang 1 giờ đây đã tổ chức đón Tết cổ truyền của dân tộc. Dẫn chúng tôi vào thăm nhà, anh Ksor Noat hồ hởi: “Mấy năm nay, buôn mình nhà nào cũng ăn Tết như người Kinh rồi. Tết đến là các nhà lần lượt mổ heo, gọi người thân, bạn bè, hàng xóm đến cùng chung vui. 3 ngày Tết cả làng tụ tập vui chơi chứ không lên rẫy nữa, cả năm mới có một lần mà”.

Trong căn nhà sàn nhỏ ở giữa làng, lũ trẻ nhà anh Noat đang khoe nhau những bộ quần áo mới. Tết này, anh Noat cũng nấu sẵn thứ cơm nếp thơm lừng để mời khách. Bình rượu ghè ủ từ lâu cũng được mang ra thết đãi những vị khách đến thăm nhà. “Vất vả cả năm rồi, Tết là lúc mọi người mới được nghỉ ngơi. Tôi dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi nhà họ hàng ở Ia Pa, Phú Thiện, rồi đi đập Ayun Hạ chơi nữa”-anh kể.

Hy vọng một năm mới ấm no, hạnh phúc

 

Người dân buôn Duk, xã Chư Gu, huyện Krông Pa nấu bánh chưng đón Tết. Ảnh: Lê Tiền

Bà con nông dân xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) vừa trải qua một vụ thu hoạch mía không như ý. Đầu vụ, nhiều diện tích mía bị bệnh trắng lá. Tình hình hạn hán khiến cây mía sinh trưởng chậm, năng suất bị giảm phân nửa. Bởi vậy, Tết này, người dân không còn “mạnh tay” sắm sửa như những năm trước. Tuy nhiên, để chuẩn bị đón Tết Bính Thân, mỗi nhà ở Pờ Tó vẫn cố gắng sắm sửa đủ đầy từ cây quất, cành mai, chậu đào, thùng bia, nồi bánh… Anh Ngô Văn Bình (thôn 4, xã Pờ Tó) chia sẻ: “Mất mùa thì ai cũng buồn, nhưng Tết là cứ phải vui đã vì cả năm mới có dịp bà con cô bác gặp nhau, kể cho nhau những chuyện vui, chúc nhau những điều tốt lành. Năm mới, ai nấy đều hy vọng mía sẽ được mùa được giá”.

Tại xã Chư Gu (huyện Krông Pa), Tết này, nhiều hộ người Jrai nấu bánh chưng, đón giao thừa. Anh Ksor Cam (buôn Duk, xã Chư Gu) vui vẻ nói: “Đây là năm đầu tiên nhà mình nấu bánh chưng, bánh tét. Lũ trẻ thích lắm thức cả đêm trông nồi bánh. Mình cũng như bà con trong buôn, ai nấy đều hy vọng vào một năm mới có thêm sức khỏe và thêm những mùa vụ bội thu”.

Văn Ngọc-Lê Tiền

Có thể bạn quan tâm