Khởi động mùa hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một mùa hè nữa đang đến gần, khắp các trường học, học sinh cũng đang hoàn thành những bài kiểm tra, bài học cuối cùng để cùng nhau bước vào kỳ nghỉ đầy háo hức, sôi động. Các bậc phụ huynh đã lên sẵn kế hoạch hè cho con; Nhà Thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh cũng đang gấp rút chiêu sinh các lớp năng khiếu, sở thích, sẵn sàng chào hè cùng đông đảo học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Hè chốn làng quê

Tháng 5 về, khoảng sân trường ngập trong sắc đỏ của hoa phượng, tiếng ve râm ran khắp chốn. Với các em học sinh, sau 9 tháng học tập miệt mài, hè là khoảng thời gian để các em có những giây phút thư giãn, vui chơi, làm những việc mình yêu thích. Chính vì rất hiếm khi mới có dịp nghỉ thoải mái như vậy, các bậc phụ huynh vẫn thường tranh thủ để đưa các em về thăm lại quê nội, quê ngoại, vừa để thay đổi không khí, vừa giúp các con yêu thêm nguồn cội.

 

Cả gia đình và xã hội đều quan tâm đến việc tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè. Ảnh: P.L

Dường như hè năm nào cũng vậy, chị Nguyễn Thị Bích (đường Phù Đổng, TP. Pleiku) đều cố gắng sắp xếp công việc để đưa cô con gái nhỏ của mình về Cần Thơ thăm ông bà ngoại. “Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng hầu như hè năm nào mình cũng đưa cháu về quê để cháu gắn bó với quê hương, ông bà hơn. Sau khi về quê vào mình mới bắt đầu cho cháu đi học thêm tiếng Anh và các môn khác để cháu chuẩn bị kiến thức cho năm học mới”-chị Bích chia sẻ. Về lại quê hương, được thăm ông bà, được vui chơi, ngắm nhìn những đồng lúa xanh bát ngát, chạy nhảy trên những triền cỏ rộng mênh mông-những cảnh vật chỉ có ở làng quê, luôn là niềm thích thú, háo hức của các em học sinh mỗi độ hè đến. Em Nguyễn Đoàn Phương Anh (lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Pleiku) hiện đang rất mong chờ đến lúc được ba mẹ đưa về Quảng Nam chơi. Phương Anh hào hứng cho biết: “Năm ngoái ba mẹ bận nên không đưa cháu về quê được nên hẹn hè năm nay sẽ cho cháu về với ông bà. Mặc dù chỉ có thể đi trong 4 ngày thôi nhưng cháu vẫn cảm thấy rất vui và háo hức”.  

Rèn luyện kỹ năng

Cùng với lựa chọn về quê, việc cho con mình tham gia các lớp kỹ năng, năng khiếu cũng được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Mẹ của em Phạm Minh Châu (lớp 2, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Pleiku) cho biết: “Vì tôi phải đi làm nên không có thời gian để đưa cháu đi chơi xa. Biết cháu rất thích học vẽ nên hè này tôi có dự định cho cháu đi học thêm môn vẽ ở Nhà Thiếu nhi tỉnh. Bên cạnh đó thì cũng cho cháu học thêm tiếng Anh để trau dồi khả năng ngoại ngữ”.  Cùng suy nghĩ, chị Phạm Thị Thoa (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cũng tranh thủ dịp hè để cho con được tự do lựa chọn môn học mà cháu yêu thích. “Vì là hè nên muốn cháu được thoải mái nên tôi khuyên cháu chọn học đàn, học nhảy hay học bơi, vừa có thêm kỹ năng, vừa rèn luyện thể lực”-chị Thoa bày tỏ.

 

Ảnh: P.L

Đến hẹn lại lên, 17 lớp năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi tỉnh cũng đang gấp rút chiêu sinh các bạn nhỏ đến tham gia trong dịp hè. Bà Lê Thị Hà-Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết: “Hè năm nay, cùng với 17 lớp năng khiếu, sở thích, Nhà Thiếu nhi tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động, các sân chơi hướng về cơ sở, về vùng sâu, vùng xa để các em thiếu nhi trên khắp địa bàn tỉnh có một mùa hè ý nghĩa. Đặc biệt mùa hè này, Nhà Thiếu nhi tỉnh còn tổ chức lớp đào tạo kỹ năng sống “Học làm người có ích” cho thiếu nhi tại 2 địa bàn TP. Pleiku và thị xã Ayun Pa”. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung hấp dẫn như giúp các em có kỹ năng sống tự lập, tự chăm sóc bản thân; cách phòng-chống cơ bản tai nạn thương tích (đuối nước, điện giật, rắn cắn...); cách xử lý một số bệnh cần cấp cứu như tiêu chảy, đau bung, say sóng... Ngoài ra các em còn được tham quan các trang trại chăn nuôi, trồng trọt; tham gia trò chơi lớn, được trải nghiệm vượt qua nỗi sợ hãi... Từ đó, các em sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để phân biệt việc làm tiêu cực, tích cực, gắn kết tình cảm với gia đình, bạn bè, kỹ năng làm việc nhóm, tạo những thói quen có ích trong giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng và trong học tập...

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm