Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Không đề mùa hạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ là một tiếng ve ngân
mà giấc hè nghiêng ngả
chạm mặt thời gian
thời gian vội vã
người ở nơi xa chi nhắc đến mùa hè!

Có ngủ đâu mà tàn cơn mơ
nghiêng bóng nắng phía chân trời xa lắc
phượng vẫn đỏ vô tình, quặn thắt
dẫu đời người biết mấy cuộc chia tay!

Mây trắng lang thang, trời xanh ngắt nói gì
giọt nắng bơ vơ
rong rêu nỗi nhớ
chả lẽ khóc trước bao điều đẹp thế
mối tình đầu
dấu chấm lửng
chia xa…

Như bao kẻ dại khờ
lời chưa kịp nói ra
nhớ cứ mênh lên cùng tiếng ve đồng vọng
một ánh nhìn tự ngày xưa mỏng mảnh
ăm ắp bồi
mùa hạ khuyết hao

Nắng hạ vàng
gió hạ xôn xao
đâu đến nỗi bấp bênh miền ký ức
đâu đến nỗi cuống cuồng rấm rức
đòi nợ thời gian trả lại mùa hè…

 

Ảnh minh họa

Nguyễn Đình Phê

Có thể bạn quan tâm