Kiểu lừa cũ nhưng vẫn bị mắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với một kịch bản đơn giản nhưng các đối tượng đã dễ dàng lừa lòng tin, sự nhẹ dạ và sự hám lợi của một số người.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Hồng Thế, thường trú tại 456A Phạm Văn Đồng-TP. Pleiku, nạn nhân trong một vụ lừa đảo cho biết, một buổi chiều ngày 23-3 có một thanh niên tự giới thiệu tên Thắng và là nhân viên của Công ty công nghệ hóa sinh Việt Nam có trụ sở tại quận Tân Bình-TP. Hồ Chí Minh, đến gặp bà đặt vấn đề được đặt một biển báo quảng cáo sản phẩm của công ty theo khổ 1 mét x 2 mét với giá tiền hàng tháng 5 triệu đồng. Mọi chi phí lo thủ tục đối với cơ quan quản lý về đặt biển quảng cáo do công ty lo và công ty trả đủ trước tiền thuê điểm đặt biển quảng cáo từng năm một.

Sau khi thỏa thuận vừa xong, người thanh niên này hứa sẽ quay lại và xin phép dán trong phòng khách dự định làm nơi giới thiệu bán sản phẩm của công ty là những loại hóa chất gồm: Men xử lý bể phốt, bột thông cống, nước rửa kính, thuốc tẩy bếp gas… và cũng không quên nói với bà Thế rằng nếu bán được những sản phẩm này Công ty sẽ chiết khấu cho 25% giá trị từng loại sản phẩm (có giá từ 15.000 đồng đến 504.000 đồng) cùng số điện thoại cần liên lạc.

Bà Thế buồn rầu chỉ 2 thùng hóa chất thông cống để lại của kẻ lừa đảo. Ảnh: L.V.N

Đến 8 giờ ngày 24-3, tình cờ lại có một phụ nữ đến tự giới thiệu mình tên Linh, đang công tác tại cơ sở y tế huyện Ia Grai đến cần đặt một số phòng ngủ cho một hội thảo (bà Thế là chủ khách sạn Triệu Sơn, gần Bệnh viện 211). Sau một lúc trao đổi về giá cả đặt phòng và cước hoa hồng khi ở, người phụ nữ tên Linh cũng vồn vã như mới phát hiện biển giấy quảng cáo bán các loại sản phẩm hóa chất thông cống, hầm cầu dán trên tường và cũng cho rằng lâu nay mình cần tìm mua nhưng không thấy, nay thấy cần đặt mua với số lượng lớn để về cung cấp trên địa bàn huyện Ia Grai.

Đồng thời, người phụ nữ tên Linh cũng ngay lập tức đặt mua số lượng lớn sản phẩm này với tổng giá trị trên 40 triệu đồng. Thấy tình cờ có mối khách hàng tốt, bà Thế lập tức gọi điện theo số điện thoại mà ông Thắng đã cho để yêu cầu cung cấp hóa chất. Sau khi hai bên cần mua và bán trao đổi xong, thông qua trung gian là bà Thế, người phụ nữ hẹn sẽ quay lại lấy hàng và đặt phòng ngủ cùng số điện thoại 01629080281.

Trong khi chờ đợi đem hóa chất đến thì một người đàn ông khác trạc 30 tuổi tự xưng là nhân viên của Công ty công nghệ hóa sinh Việt Nam mà ông Thắng đã đề cập với bà Thế ngày hôm trước đã chở đến hơn 2 thùng chứa trên 400 gói hóa chất. Sau một lúc đợi, người đàn ông này nói với bà Thế: “Thôi thì chị lấy tiền nhà ứng trước cho tôi 44 triệu đồng, lát nữa người kia đến lấy hóa chất thì chị lấy tiền lại và tự trích lại phần trăm như đã thỏa thuận, còn lại trả cho tôi”. “Mặc dù đã lưỡng lự nhưng không hiểu vì sao trong quá trình trao đổi cuối cùng tôi lại vào nhà lấy tổng cộng 44 triệu đồng giao cho người này".

Xong, chờ mãi đến chiều ngày 24-3 nhưng vẫn không thấy nguời mua đến và cũng không thấy bên sẽ thuê nhà mình đặt biển quảng cáo tới. Gọi điện thoại bên nào thì cũng ò í e. Tôi đã báo Công an phường Đống Đa nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín, trong khi số tiền ky kóp của mình bấy lâu nay coi như mất tong dưới tay kẻ lừa đảo”-  Bà Thế tự trách mình.
Thiết nghĩ nhiều người nên cảnh giác trước kịch bản lừa đảo này!

Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm