Lan tỏa yêu thương giúp người nghèo vượt qua đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hàng ngàn lao động tự do trên địa bànTP. Pleiku, tỉnh Gia Lai lâm vào cảnh thất nghiệp. Trong cơn nguy khó, nhiều người may mắn khi được các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay chia sẻ giúp đỡ.
Những phần quà rất ý nghĩa cho người nghèo trong lúc này. Ảnh: Hà Phương
Gần 10 năm nay do tai biến, đôi chân của ông Đặng Thanh Vũ (ở tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) không còn trụ vững, nhưng ông vẫn hàng ngày cố gắng đi bán vé số để mưu sinh. Là cha của 2 đứa con và trụ cột chính trong gia đình, thế nhưng chấp hành thực hiện giãn cách xã hội, ông phải tạm ngưng bán vé số khiến cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn.
Ngày còn đi bán, ông Vũ cầm xấp vé số ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng và về nhà lúc mặt trời đã khuất. Đổi lấy vất vả, mỗi ngày ông cũng kiếm từ 50 đến 70 ngàn đồng để lo cho gia đình. Trong khi ông không thể đi bán vé số, thì vợ ông làm thuê ở chợ đêm cũng phải nghỉ, đồng ra đồng vào cũng chẳng có.
Ngồi trên chiếc xe lăn đã cũ, người đàn ông dáng người nhỏ bé bộc bạch: “Nhà nước chỉ thị hãy ở nhà thì tôi nghe theo. Nhưng ở nhà, không đi đâu thì cũng phải ăn, phải chi tiêu cái này cái khác. Thật khổ vì phải thắt chặt từng hào. May mà phường, tổ dân phố thương tình cho ít gạo, mỳ tôm. Vợ chồng tôi biết ơn nhiều lắm”.
Bà Trương Thị Hội cùng cháu trong căn nhà của mình. Ảnh: Hà Phương
Không riêng người bán vé số, mà lao động tự do trong mùa dịch cũng trở nên lúng túng. Bà Trương Thị Hội (68 tuổi, TP. Pleiku) đang phải gồng mình nuôi 3 đứa cháu nhỏ. “Lúc chưa có dịch, tôi đi làm nhà sạch, đi cắt cỏ, ai thuê gì làm nấy, ngày cũng kiếm được 50-100 ngàn đồng, người ta thấy tội cho thêm thì mấy bà cháu hôm đó có thêm miếng thịt. Bây giờ gặp dịch không ai thuê làm, có hôm nhà hết gạo, mấy bà cháu đành cháo rau qua bữa”- bà Hội than thở. “Mới đây, bên phường cùng Hội Cựu thanh niên xung phong đến cho mấy bà cháu 10 ký gạo.  Bà con thương mấy đứa nhỏ nên cũng giúp đỡ ít nhiều. Tôi chỉ mong mau hết dịch để được đi làm, có tiền nuôi các cháu chứ cũng không mong gì nhiều”- bà Hội tâm sự.
Thấu hiểu hoàn cảnh của những người lao động, người bán vé số, nhiều tổ chức, đơn vị và các Mạnh thường quân đã có nhiều sự hỗ trợ, san sẻ hết sức thiết thực giúp họ vơi bớt khó khăn trong thời gian này. 
Ông Nguyễn Văn Quý (chủ nhà trọ 109/9 Phùng Hưng, phường Hội Thương, TP. Pleiku) quyết định miễn 100% tiền thuê trọ trong thời gian 2 tháng cho những người thuê. Dù mất đi một khoản thu nhập đáng kể nhưng ông Quý vẫn thấy ấm lòng vì đã đồng cảm, chia sẻ một phần khó khăn với những người lao động khốn khó. Ngoài ra, ông còn đứng ra vận động bà con trong phường hỗ trợ người ký gạo, người bó rau, miếng thịt chung tay giúp người nghèo trong tổ, trong phường.
Nhà hảo tâm tặng gạo cho ông Đặng Thanh Vũ. Ảnh: Hà Phương
Ông Nguyễn Hoàng Nam-Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, cho biết: “Hiện toàn tỉnh có 34 đại lý của Công ty và 10 đại lý của Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh với hơn 1.000 người bán vé số dạo. Công ty rất cảm thông trước những khó khăn của người bán vé số dạo trong lúc này. Từ ngày ngưng phát hành vé số, Công ty đã xuất quỹ phúc lợi 140 triệu đồng để mua 10 tấn gạo hỗ trợ người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh, bình quân 10 kg gạo/người; chuyển 9.000 chiếc khẩu trang y tế và 300 chai nước rửa tay kháng khuẩn đến các đại lý nhằm hỗ trợ người bán vé số”.
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Quế- Chủ tịch UBND thành phố Pleiku cho biết, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó có kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh, chủ hộ cho thuê nhà trên địa bàn cùng đồng hành với cấp ủy, chính quyền chia sẻ giúp đỡ người lao động nghèo, công nhân thất nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm