Bạn đọc

Lời cảm tạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chồng, cha chúng tôi là ông Hồ Khắc Cường sinh năm 1974 đã từ trần hồi 23 giờ 15 phút ngày 11-11- 2017 hưởng dương 44 tuổi.

Lễ viếng và lễ truy điệu ông Hồ Khắc Cường đã được tổ chức trọng thể ngày 12-11-2017 tại nhà riêng 256 Lê Đại Hành, TP. Pleiku. An táng ngày 13-11-2017 tại Nghĩa trang Binh đoàn Tây Nguyên (tổ 5, phường Yên Thế).

Gia đình chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; cán bộ, công nhân viên nhà máy vi sinh; các phòng ban cơ quan; các công ty, đơn vị trực thuộc Binh đoàn 15.

Đảng ủy-HĐND-UBND xã Ia Sao, TP. Pleiku, Gia Lai. Đảng ủy-HĐND-UBND xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tổ dân phố 3, phường Đống Đa; thôn Đức Tân, xã Ia Sao; tổ 12 phường Yên Thế; tổ 10 phường Ia Kring. Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Gia Lai; Trường Phổ thông cơ sở xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Đức Cơ.

Các đoàn đại biểu, các cơ quan đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Gia đình thông gia, anh em nội ngoại hai bên, bà con xóm giềng, đồng đội, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa, đến viếng, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất rất mong được lượng tình tha thứ.

Thay mặt gia đình
Bà quả phụ: Nguyễn Thị Hạnh
Con trai trưởng: Hồ Thanh Mạnh

Có thể bạn quan tâm