Mùa World Cup-cá độ núp bóng "tiệm cầm đồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mùa World Cup hay Euro nào đi qua cũng để lại những câu chuyện buồn quanh quẩn với tệ nạn cá độ bóng đá. Mà đi kèm với nó là biết bao chiếc điện thoại, xe máy… đã “bốc hơi” ở những tiệm cầm đồ.

Như đã thành một thông lệ, mỗi mùa World Cup hay Euro về cũng là khi các tiệm cầm đồ được dịp… ăn nên làm ra. Dạo quanh một vòng các cửa hàng cầm đồ tại Phố núi sẽ không khó để nhận ra sự thay đổi. Khác hẳn với vẻ im ắng của những ngày thường, các tiệm cầm đồ trở nên khá nhộn nhịp kẻ vào người ra với tần suất dày đặc hơn, đặc biệt là vào buổi tối. 21 giờ, chúng tôi dừng lại tại một tiệm cầm đồ vẫn sáng đèn trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Nếu không có bảng hiệu ghi rõ hai chữ “Cầm đồ” thì có lẽ bất cứ ai cũng sẽ bị nhầm với một cửa hàng bán điện thoại di động.
 

Một tiệm cầm đồ rao bán chiếc xe máy đã được thanh lý. Ảnh: Văn Ngọc

Trong quầy hàng có hai người đàn ông đang chăm chú theo dõi những chiếc điện thoại cũ có, mới có được trưng bày để… thanh lý. Chủ quán xởi lởi giới thiệu: “Đây đều là hàng mà khách cầm quá hạn mà vẫn chưa đến lấy nên phải thanh lý để lấy vốn”. Chính vì thế, World Cup cũng là dịp để những khách hàng tranh thủ mua về những chiếc điện thoại với giá rẻ tại các tiệm cầm đồ.

Vừa nói, chủ quán vừa chỉ tay vào chiếc Iphone 5S 16Gb mới coóng nói: “Hàng này còn mới khoảng 99%, khách túng quá nên mới cầm mà chắc không có tiền lấy lại. Giờ mình bán lại 12,5 triệu đồng chứ ở ngoài thị trường hàng mới cũng đã 16 triệu đồng rồi, cũng bảo hành 1 năm như nhau cả”. Những chiếc điện thoại bên cạnh cũng được chủ tiệm hô giá chỉ bằng 50-60% giá trên thị trường mà đa phần trong đó chủ yếu là các dòng smartphone và máy tính bảng. Với vai một người đi cầm đồ, tôi đưa chiếc điện thoại Iphone 4S 32G còn khá mới ra hỏi: “Cái này cắm được nhiêu vậy anh”. Sau khi xem xét kiểm tra kỹ càng chủ tiệm trả lời: “Hàng này cắm được 3 triệu đồng còn bán thì được 3,5 triệu đồng, anh cắm trong vòng bao lâu?”. Tôi trả lời: “Khoảng một tuần gì đó. Nhưng máy em mới mua 8 triệu đồng còn mới tinh mà sao cắm được ít vậy anh”. Chủ tiệm bấm máy tính rồi nói: “Hàng cắm mà, chỉ được nhiêu đó thôi. Nếu cắm 1 tuần thì tiền lời là 150 ngàn đồng”.

 

Một tiệm tại khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai quảng cáo cầm đồ với lãi suất thấp. Ảnh: Văn Ngọc

Mượn cớ giá cầm thấp, chúng tôi tháo lui để đến “phố cầm đồ” tại khu vực gần Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai để tiếp tục tìm hiểu. Tại đây, chỉ trên một đoạn đường ngắn đã “mọc” lên đến 3-4 tiệm cầm đồ. Bên cạnh đó, tại TP. Pleiku cũng xuất hiện nhiều tiệm cầm đồ “chui” dưới vỏ bọc là những cửa hàng bán điện thoại di động. Theo quan sát, khoảng thời gian trước trận đấu đầu tiên vào lúc 23 giờ khoảng 2-3 tiếng là lúc những con bạc thường đến các tiệm cầm đồ sau khi đã “nghiên cứu” kỹ giá kèo. Biết được tâm lý “khát tiền” của những con bạc, các chủ tiệm cầm đồ thường bắt chẹt khách khi đưa ra giá cầm khá thấp cùng với lãi suất cao, thời hạn ngắn. Khi các con bạc không đủ khả năng để lấy hàng ra đúng hạn hoặc gia hạn thì lập tức bị chủ tiệm thanh lý hàng bán lại cho người mua để hưởng giá chênh lệch rất cao. Với lợi nhuận cao, nhiều tiệm cầm đồ không chỉ cầm cố xe máy, điện thoại, laptop mà thậm chí nhận cả ô tô.

Anh Hòa-người bạn đồng hành của tôi và cũng là “khách quen” của những tiệm cầm đồ tiết lộ: “Ngoài các “chiêu” để buộc con bạc bán rẻ đồ cầm cố, một số tiệm cầm đồ còn sẵn sàng cho vay nóng với lãi suất trên trời. Nhưng nhiều người vẫn chấp nhận vay để “đập” vào kèo hay tài xỉu vì máu ăn thua”. Theo Hòa, với những kết quả bất ngờ tại World Cup lần này thì các nhà cái đều ăn đậm, kéo theo đó là những tiệm cầm đồ cũng được dịp… bội thu. “Ở vòng bảng, con bạc thua nhiều mấy trận có Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha hay Ý. Các đội khác cũng thi đấu khá thất thường mà tâm lý người chơi lại hay bắt cửa trên hay bắt tài chứ ít khi bắt dưới và xỉu nên nhiều khi “bể kèo” Giờ mới hết vòng bảng mà nhiều người đã “khô máu” rồi thì vài bữa nữa có cái gì chắc mang vào tiệm cầm đồ hết”-anh Hòa tâm sự.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm