Mùng 1 tết: Sôi động hơn cùng lễ Valentine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài sự sôi động bởi những điểm vui chơi, giải trí với nhiều trò chơi thú vị, hấp dẫn, mới lạ, Tết Nguyên đán năm nay còn có một điều trùng hợp thú vị là ngày mùng 1 lại đúng vào ngày Lễ Tình nhân 14-2. Điều đó đã làm nên một ngày đầu năm mới thật đặc biệt với không ít người, nhất là những bạn trẻ…

Khoảng từ 10 giờ sáng, các khu vui chơi, giải trí như: Công viên Diên Hồng, Công viên Đồng Xanh, khu du lịch sinh thái Về Nguồn…đã có lượng khách khá đông đảo, chủ yếu là những người dân trên địa bàn thành phố và những vùng phụ cận tranh thủ cho con em mình đi chơi, để những ngày tiếp theo dành cho kế hoạch khác. Như gia đình chị Khánh Ngọc (Hai Bà Trưng, TP. Pleiku- Gia Lai). Vừa giữ tay cậu con trai 4 tuổi bập bênh, lắc lư trên lưng con ngựa mô hình tại khu vui chơi dành cho trẻ em Nhà Thiếu nhi tỉnh, chị vừa khoe kế hoạch tận hưởng những ngày tết của gia đình mình: “Sáng sớm, cả nhà tôi đã đi thăm mộ ông nội. Chiều nay sẽ đi chúc tết nhà mấy cô. Sáng mai cả nhà đi Nha Trang về quê ngoại, và sẽ ở đó hết mùng 3. Sau đó về lại Gia Lai để đi chúc tết những người trong cơ quan”. Các gian hàng trò chơi như Khéo tay ném vòng, Phóng Phi tiêu, hô lô tô… được tổ chức tại Nhà Thiếu nhi tỉnh cũng tạo được sự hấp dẫn, thú vị cho khá đông người dân.

Điểm vui chơi cho trẻ em ở Nhà Thiếu nhi vẫn là lựa chọn đến của rất nhiều gia đình. Ảnh: K.L
Điểm vui chơi cho trẻ em ở Nhà Thiếu nhi tỉnh là lựa chọn của rất nhiều gia đình. Ảnh: K.L

Những chương trình tổ chức tại Công viên Văn hoá Đồng Xanh được thông báo rộng rãi trước đó cũng đã thu hút khá nhiều sự chú ý của người dân, nhất là chương trình biểu diễn xiếc với những nghệ sĩ có tên tuổi. Một số tiết mục được những du khách chờ đợi nhất khi đến với nơi này như: nhào lộn, tung hứng, xiếc hài; đặc biệt là những màn xiếc thú khá hấp dẫn các du khách nhí như: Chó đua mô tô, chó làm toán, gấu đi xe máy, khỉ cử tạ…

Song song với các hoạt động đón mừng năm mới thì sự chuẩn bị cho một ngày “trọng đại” không kém, nhất là đối với những bạn trẻ- ngày Lễ Tình nhân- sôi động hơn nhiều so với dự đoán. Những ngày trước đó, cùng suy nghĩ với khá nhiều người, Đại (Trần Quang Khải, TP. Pleiku) rầu rĩ: “Lễ Tình nhân trùng với ngày mùng 1 thì còn thú vị, vì năm nào ngày này cũng chỉ dành cho gia đình, đi thăm bà con, họ hàng. Chắc tụi em sẽ tổ chức trước giao thừa. Kẹt lắm thì để mùng 2 bù…”. Song ngày 14-2 thực sự đã có những điều thú vị rất riêng với sự hiện diện của chocolate và hoa hồng. Nếu ban ngày, không khí Valentine hoàn toàn… im ắng thì đến khoảng 5 giờ chiều mùng 1, dọc hai bên đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Trần Phú…TP Pleiku bắt đầu xuất hiện khá nhiều điểm bán hoa với cảnh bán- mua khá tấp nập, bất chấp quan niệm ngày đầu năm mà mua sắm sẽ… hao tài suốt năm. Trung bình một hoa hồng có giá 10.000đ; nếu là hoa bó thì dao động từ 50.000đ- 100.000đ/bó, tuỳ yêu cầu của khách. Điểm đặc biệt rất dễ nhận thấy ở những đôi tình nhân năm nay là có sự xuất hiện của những món đồ “couple” như: dây chuyền cặp, đồng hồ cặp, nhẫn cặp…

Những ngày tết đã bắt đầu một cách sôi động và đầy những hoạt động như thế. Song đâu đó,

Cha con anh Thắng bên bàn vé số….Ảnh: Kim Linh
Cha con anh Thắng bên bàn vé số….Ảnh: Kim Linh

ngay trong ngày đầu năm mới này, vẫn có những khoảng lặng khiến lòng người như chùng lại.

Vợ chồng anh Thắng (quê tận Đồng Tháp) vẫn bám trụ lại Pleiku để bán vé số mong có được cuộc sống dễ thở hơn so với cuộc sống bấp bênh vùng sông nước, đồng thời cũng để lo cho đứa con gái đầu 6 tuổi bị bại não. Sáng mùng 1, hình ảnh một cha một con kiên trì ngồi bên chiếc bàn nhỏ để những tập vé số dày cộp.

Những em bé theo ba mẹ bán bong bóng, các loại đồ chơi trên các vỉa hè đường Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, hưởng tết bằng cách… nhìn bạn bè cùng trang lứa xúng xính trong những bộ quần áo mới và những bao lì xì đỏ chói trên tay; và cả những cụ già bên tủ thuốc lá nhỏ trước nhà Thiếu Nhi tỉnh… thực sự khiến chúng ta thấy chạnh lòng...

Kim Linh

Có thể bạn quan tâm