Ngày hè vất vả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không là những chuyến du lịch thỏa thê đắm mình trong sóng biển hay vô vàn trò chơi lý thú tại khu vui chơi, công viên… mùa hè với nhiều học sinh vùng sâu là không ít ngày lao động vất vả. Các em thậm chí còn làm cả những công việc nặng nhọc chỉ dành cho người lớn.

Thợ lái máy cày bất đắc dĩ

Nhìn Yuin điều khiển chiếc máy cày thuần thục như một nhà nông thực thụ khó ai có thể tin rằng đó là một đứa trẻ 12 tuổi. “Em thích cảm giác này lắm. Chỉ cần ngồi và điều khiển, ruộng sẽ được cày xới lên. Nếu dùng cuốc sẽ phải mất nhiều công sức. Vậy mà chỉ cần vài tiếng, mọi việc đã đâu vào đấy!”-mặt đầm đìa mồ hôi, Ksor Yuin-học sinh lớp 6B-Trường THCS số 1 Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) bày tỏ.

 

Cậu bé Yuin đang điều khiển chiếc máy cày. Ảnh: H.L

Yuin người nhỏ thó. Cậu vừa qua lớp 6 và chỉ vài tháng nữa sẽ trở thành cậu học trò lớp 7 nhưng chỉ cao chừng hơn 1 mét, nặng 32 kg. Nhưng không ai ngờ, Yuin biết lái máy cày và đi những đường cày gọn ghẽ. “Vợ chồng mình làm nông, không có điều kiện cho con tận hưởng ngày hè mà ngày mùa bận rộn, con lớn và biết làm việc sẽ theo bố mẹ ra đồng. Yuin là anh cả, vậy nên nó vất vả hơn. Yuin chịu khó, ngoan ngoãn, mình mừng và được đỡ đần nhiều”-anh Ksor Yút-bố của em Yuin, nói.

Nhà anh Yút có 3 sào lúa nước ở cánh đồng Rừng Dầu (làng Nhing, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah). Mùa hè này là lần đầu tiên Yuin được làm quen với việc đồng áng. Các năm trước, em chỉ quanh quẩn lo việc nhà và chăm đàn em nhỏ. “Mệt, hai tay mỏi rã vì máy cày giồng xóc nhưng em vẫn thích điều khiển nó. Em cảm thấy vui vì mình đã giúp được cho bố mẹ”-Yuin nói với vẻ chững chạc. Với Yuin, công việc nặng nhọc nhưng em có những trải nghiệm thú vị trong lao động. Dẫu rằng khi nhìn thấy hình ảnh Yuin trên đồng ruộng, ai cũng đều dấy lên niềm thương cảm…

Mùa hè trên nương rẫy

Những cơn mưa đầu mùa đem đến làn nước mát và trải thảm xanh khắp bề mặt ruộng rẫy. Người làm cà phê, cao su, hồ tiêu… lại bước vào những tháng ngày bận rộn. “Bố em làm công nhân Công ty Cao su Chư Pah còn mẹ ở nhà làm vườn. Nhà em có 8 anh chị em, dịp hè này em và chị H’Văn thường xuyên phải theo mẹ lên rẫy, hôm thì vặt chồi cà phê, gần một tuần nay hai chị em phải làm cỏ vườn cà phê”-Puih H’Vũ-học sinh lớp 6D-Trường THCS Trần Phú (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), chia sẻ.

Ngày nào H’Vũ cũng phải thức dậy sớm cùng chị lo cho các em. Cứ 10 giờ sau bữa ăn, H’Vũ và chị lại theo mẹ lên rẫy cà phê cách nhà hơn một cây số để làm việc. Khi trời đổ bóng thì 3 mẹ con lục tục kéo nhau về. H’Văn và H’Vũ còn phải tranh thủ ghé qua giọt nước đầu làng, lấy đầy mỗi người một gùi nước đem về sử dụng. Do làm việc nặng nhọc, H’Vũ mong ngày hè trôi qua nhanh hơn để được đến trường. “Em nhớ trường, nhớ lớp lắm. Mẹ em bảo, nếu hai chị em chăm chỉ thì đầu năm học mới, mẹ mới có tiền cho đi học và mua quần áo, sách vở”-H’Vũ nói.

Không đến nỗi quá vất vả như chị em nhà H’Văn, H’Vũ, với hai cô bạn cùng học lớp 4A-Trường Tiểu học Lý Tự Trọng là Puih H’Hân và Ksor H’Vưng ở làng Blang 1 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) thì, từ khi nghỉ hè đến nay, ngày nào các em cũng đi chăn bò. “Từ hè lớp 3 em đã theo mẹ lên rẫy làm cỏ mì rồi chăn bò”-bé Puih H’Hân nói.
Là chị cả, ngoài việc chăn đàn bò hàng ngày, em H’Hân còn giúp mẹ lau dọn nhà cửa, nấu cơm, trông em… “Bố mẹ vất vả nên em phải phụ giúp. Ở trường thầy cô cũng dạy thế mà…”-H’Hân rất ra dáng đảm đang, bày tỏ.

Hải Lê

Có thể bạn quan tâm