Nghĩa cử đẹp của 2 nông dân xã Gào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần vì cộng đồng, vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Ánh và ông Âu Dương Hiển (thôn 5, xã Gào, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã hiến 1.200 m2 đất để làm đường giao thông vào Khu di tích lịch sử Khu 9.
Mặc dù gia đình không khá giả, nhưng khi được UBND xã vận động hiến đất làm đường vào Khu di tích lịch sử Khu 9, ông Ánh đã tự nguyện phá bỏ hàng chục cây cà phê để hiến 600 m2 đất.
Ông chia sẻ: “Lâu nay, mỗi khi qua thăm Khu di tích, người dân phải bỏ xe ở ngoài đường chính rồi đi bộ băng qua vườn cà phê nhà tôi. Thấy bất tiện quá nên gia đình tôi chủ động phá 70 cây cà phê, 2 cây sầu riêng và 1 cây mít đang cho thu hoạch để làm đường thuận tiện cho mọi người đi lại”. 
Tương tự ông Ánh, vì cũng có đất rẫy gần Khu di tích nên ông Âu Dương Hiển tự nguyện phá bỏ 20 trụ hồ tiêu, 17 cây cà phê, 15 cây bời lời, 10 cây huỳnh đàn và phá bỏ một phần sân bê tông. Ngoài ra, ông còn góp công để mở đường.
Ông Hiển nói: “Ngày trước, con đường này rộng chưa đến 3 m. Đã vậy, mùa mưa trơn trượt rất khó đi. Khi nghe xã đưa ra chủ trương hiến đất làm đường, gia đình tôi đã hiến 600 m2 đất vườn”.
Con đường qua khu di tích lịch sử khu 9 được san ủi rộng rãi. Ảnh: R'Ô Hok
Con đường qua Khu di tích lịch sử Khu 9 được san ủi rộng rãi. Ảnh: R'Ô Hok
Thấy việc làm ý nghĩa của ông Ánh và ông Hiển, hàng chục hộ dân ở thôn 5 đã cùng nhau góp ngày công giúp 2 hộ chặt phá bỏ, dọn dẹp vườn cây để con đường nhanh chóng thi công. Hiện nay, con đường đã hoàn thành với chiều dài 530 m, rộng 6 m khang trang, sạch sẽ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Gào-cho biết: “Việc làm của ông Nguyễn Ngọc Ánh và ông Âu Dương Hiển đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Thời gian tới, UBND xã sẽ đề nghị UBND TP. Pleiku xem xét hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông xi măng vào Khu di tích với kinh phí dự kiến là 450 triệu đồng”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm