Người bán hàng rong trả lại 8 triệu đồng nhặt được

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với một người đi bán hàng rong, 8 triệu đồng nhặt được là số tiền khá lớn nhưng anh Đặng Văn Tý (SN 1972, trú tại xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã mang đến cơ quan Công an nhờ tìm người đánh rơi để trao trả.
Chiều muộn ngày 10-12, anh Đặng Văn Tý đi bán hàng rong trên tuyến đường Trường Sơn (phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thì nhặt được 1 chiếc ví màu xám ở bên đường. Nhìn chiếc ví còn khá mới, anh Tý nghĩ của người đi đường đánh rơi nên nhặt lên. Khi mở ví ra, anh Tý như không tin vào mắt mình vì bên trong ví có nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, nhẩm sơ cũng khoảng 8 triệu đồng-số tiền khá lớn đối với một người đi bán hàng rong thu nhập thất thường như anh. Bên trong ví còn có 1 thẻ ATM và một Chứng minh thư mang tên Nguyễn Văn Bình nhưng một người ở đất khách như anh không biết địa chỉ của người đánh rơi cụ thể ở nơi đâu.
Anh Đặng Văn Tý (trái) trao trả lại toàn bộ tài sản, giấy tờ cho người đánh rơi. Ảnh: Khánh Toàn
Sau một hồi chần chừ, anh Tý đứng đợi để chờ chủ nhân chiếc ví đi tìm nhưng không thấy.Sáng ngày 11-12, anh Tý mang chiếc ví cùng toàn bộ tài sản bên trong đến Công an phường Yên Thế trình báo. Đến 10 giờ cùng ngày, chủ nhân của chiếc ví là anh Nguyễn Văn Bình (1993, trú tại tổ 15, phường Yên Thế, TP Pleiku) đã đến trụ sở Công an phường nhận lại toàn bộ tài sản, giấy tờ đánh rơi. Anh Bình cảm kích cho biết: khoảng 17 giờ ngày 10-12, khi đi từ nhà ra ngã tư Biển Hồ thì tôi đánh rơi chiếc ví này. Khi phát hiện bị mất thì nghĩ chắc khó mà tìm thấy được vì bên trong ví có khá nhiều tiền mặt. Không ngờ lại gặp được người tốt và sống đẹp như anh Tý. 
Khánh Toàn

Có thể bạn quan tâm