Người dân Campuchia bùi ngùi, lưu luyến đưa tiễn các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-5, hàng ngàn người dân tỉnh bạn Preah Vihear, Vương quốc Campuchia đứng hai bên đường vẫy cờ lưu luyến tiễn đưa đoàn xe chở các hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam về nước.

Đất trời Preah Vihear sáng 14-5 dịu mát hơn thường ngày. Không gian, vạn vật như lặng im, ngưng tụ về dưới chân Đài tưởng niệm Quân Tình nguyện Việt Nam ở trung tâm thành phố Preah Vihear. Nơi đó Ban chuyên trách tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Gia Lai đang phối hợp với quân đội, chính quyền và người dân tỉnh bạn Preah Vihear tổ chức lễ đón và tiễn đưa các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam về nước.

 

Lễ tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam được tổ chức ngay dưới Đài tưởng niệm Quân Tình nguyện Việt Nam ở thành phố Preah Vihear, tỉnh Preah Vihear (Campuchia). Ảnh: Đức Phương
Lễ tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam được tổ chức ngay dưới Đài tưởng niệm Quân Tình nguyện Việt Nam ở thành phố Preah Vihear, tỉnh Preah Vihear (Campuchia). Ảnh: Đức Phương

Hàng ngàn người dân tỉnh bạn Preah Vihear đã đổ ra xếp hàng hai bên đường dọc các đại lộ từ bùng binh vòng xuyến chạy dài qua chợ trung tâm thành phố Preah Vihear dẫn về đại lộ rộng thênh dưới chân Đài tưởng niệm Quân Tình nguyện Việt Nam. Bài diễn văn của ngài Kô Sum bun Sươn-Phó Tỉnh trưởng Preah Vihear, thay mặt cho Ban chuyên trách tỉnh và Nhà nước sở tại thật xúc động, nghẹn ngào: “Quân đội, chính quyền và người dân Preah Vihear nói riêng và Vương quốc Campuchia nói chung đời đời ghi nhớ công ơn các chiến sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam đã không tiếc xương máu, hy sinh thân mình để cứu giúp người dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt, Yêng Xa Ri, Khiêu Xăm Phon. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam đã thấm vào từng tấc đất Campuchia càng tô thắm thêm tình đoàn kết, bạn bè, hữu nghị giữa hai đất nước. Chúng tôi, những người dân Campuchia sẽ làm hết sức mình để giúp tìm kiếm, quy tập và đưa các anh về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu…”.
 

Lãnh đạo Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Preah Vihear đưa tiễn các liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam. Ảnh: Đức Phương
Lãnh đạo Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Preah Vihear đưa tiễn các liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam. Ảnh: Đức Phương

Đứng lặng trong đoàn người dự lễ tiễn đưa các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam về nước, ông Vạt Sa Vay (63 tuổi, nhà ở thành phố Preah Vihear) xúc động bày tỏ: “Hơn 10 năm nay, năm nào tôi cũng dẫn con cháu ra dự lễ tiễn đưa các liệt sĩ bộ đội Việt Nam về nước. Bộ đội Việt Nam là ân nhân đã cứu sống gia đình tôi và bà con làng xóm của tôi thoát khỏi họng súng tàn ác của tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt, Yêng Xa Ri, Khiêu Xăm Phon. Tôi được sống đến giờ, sinh con cái yên lành là nhờ sự giúp đỡ vô tư, không tiếc máu xương của bộ đội Việt Nam”.

Phải nhờ đứa cháu gái 15 tuổi dẫn ra lẫm chẫm từng bước một, bà Nguyễn Thị Ba-một Việt Kiều năm nay 83 tuổi đưa mấy ngón tay khẳng khiu sờ vuốt vào từng quách tiểu liệt sĩ phủ cờ đỏ sao vàng giọng nghẹn ngào: “Các con về với Tổ quốc đi thôi. Mẹ già rồi không đủ sức theo về được nữa…”-bà Nguyễn Thị Ba run run đứt quãng: “Quê tôi ở ấp Tiểu Cầu, tỉnh Trà Vinh. Mấy chục năm trước, khi bọn xâm lược Pôn Pốt kéo sang tàn sát người dân lúc đó bà cùng nhiều người dân bị địch bắt lôi về bên kia biên giới. Rất nhiều người bị bọn giặc giết chết dã man. Riêng bà bị tra tấn hành hạ đủ đường, đến khi bộ đội Việt Nam sang thì chúng bỏ chạy tán loạn vào rừng nên bà trốn thoát, rồi lưu lạc ở Campuchia. Sau này bà lấy chồng người địa phương rồi ở lại định cư tại thành phố Preah Vihear”.

 

Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai-Preah Vihear ký biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đức Phương
Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai-Preah Vihear ký biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đức Phương

Mười sáu liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Preah Vihear nâng tổng số liệt sĩ quy tập được trên địa bàn tỉnh bạn lên con số 462 liệt sĩ. Đây là cố gắng lớn Ban Chuyên trách hai tỉnh Gia Lai và Preah Vihear; ghi nhận nỗ lực của lực lượng Đội K52 tỉnh Gia Lai và sự phối hợp nhiệt tình, sự giúp đỡ quý báu của chính quyền, quân đội và nhân dân tỉnh bạn Preah Vihear. “Tính chung từ trước đến nay đã có hàng chục ngàn liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia đã được quy tập về với đất mẹ Việt Nam. Thời gian cứ qua đi, cảnh vật, không gian ngày một thay đổi, các chứng tích, nhân chứng cũng thưa dần, vì thế Ban Chuyên trách hai tỉnh chúng ta phải chạy đua với thời gian để cố gắng tìm kiếm quy tập được thật nhiều các anh hùng liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam đang nằm lại trên đất Vương quốc Campuchia để đưa về yên nghỉ trên mảnh đất Tổ quốc thân yêu”-Đại tá Phan Văn Hạng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chuyên trách Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Gia Lai, phát biểu…

…Mặc cho ánh nắng của buổi sáng cuối mùa khô bắt đầu nóng gắt, hàng ngàn người dân tỉnh bạn Preah Vihear vẫn đứng dài hàng chục cây số dọc hai bên đường, trên tay cầm cờ đuôi nheo vẫy chào tiễn biệt đoàn xe chở các liệt sĩ từ từ lăn bánh về với đất mẹ Việt Nam.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm