Nhóm trai làng "coi trời bằng vung"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-11, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ Rơ Mah Ki cùng đồng bọn phạm tội “Cướp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, Bản án hình sự sơ thẩm ngày 15-8-2014 của TAND huyện Chư Pưh xử phạt: Rơ Mah Ki 8 năm 6 tháng tù; Rơ Mah Van 8 năm tù; Kpăh Lu 7 năm tù; Y Niu Ê Nuôl, Rơ Mah Tuân và Rơ Mah Nhau mỗi bị cáo 6 năm 6 tháng tù; Rơ Mah Phân 5 năm 5 tháng tù và Rơ Mah Hẫu 4 năm 6 tháng tù...

Chặn đường cướp tài sản
 

Quang cảnh phiên tòa tại huyện Chư Pưh. Ảnh minh họa của: Hồng Sơn

Các bị cáo cùng sinh ra và lớn lên ở làng Tung Mo B (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh). Vào khoảng 15 giờ ngày 13-12-2013, nhóm trai làng Tung Mo B này cùng nhau đi ra chòi tập kết mủ cao su của tổ 4 (thuộc địa phận làng Tung Mo B), Nông trường Cao su Ia Ko, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê ngồi uống rượu. Khi uống hết rượu, Rơ Mah Ki nói với mọi người trong nhóm: “Giờ hết rượu rồi, ra chặn xe để xin lấy 10.000 đồng, 20.000 đồng mua rượu, mua mồi”. Nghe vậy, cả nhóm đều cao hứng đồng ý và cùng nhau cầm dao, cầm gậy gỗ hùng hổ chạy ra ngoài đường cao su ít người qua lại, rồi chặn xe, khống chế, dùng dao mã tấu đe dọa 5 người (5 lần) đi đường và “xin đểu” được tổng cộng 63.000 đồng...

Sau 5 lần “xin đểu” thành công, đến lần thứ 6, cả nhóm tiếp tục đứng nghênh ngang trên đường chặn xe mô tô biển kiểm soát 34K6-4962 và dùng các loại hung khí nguy hiểm đe dọa chị Lê Thị Bích (ở làng Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh). Khi đó, Rơ Mah Tuân cầm con dao nhọn chọc nhiều cái vào đầu xe mô tô của chị Bích và hăm dọa: “Có tiền không? Đưa cho xin 20.000 đồng để mua rượu”. Chị Bích nói không có tiền và van xin tha cho đi. Rơ Mah Nhau liền cầm con dao gõ mạnh và cạo nhanh vào đầu xe mô tô của chị Bích, rồi trợn mắt lên giọng: “Không đưa tiền thì đập xe...”. Ngay lúc này, cả nhóm phát hiện thấy có lực lượng Công an xã Ia Dreng đi tới thì lập tức bỏ chạy tán loạn. Tuy vậy, lực lượng Công an xã Ia Dreng vẫn quyết tâm truy đuổi bắt được Kpăh Lu và thu giữ một số vật chứng quan trọng tại hiện trường.

Chống người thi hành công vụ

Khi biết Kpăh Lu bị bắt, Rơ Mah Ki hung hăng nói với Rơ Mah Van và Rơ Mah Phân: “Lu bị bắt rồi, ba đứa mình lên đánh Công an xã luôn”. Nghe thấy vậy, Rơ Mah Van và Rơ Mah Phân cầm dao mã tấu và gậy gỗ quay lại hiện trường xông vào đánh chém anh Trần Quốc Lâm-công an viên và anh Phạm Văn Hậu-thành viên tổ tự quản an toàn giao thông xã Ia Dreng.

Rơ Mah Ki và Rơ Mah Phân mỗi người cầm một mã tấu dài khoảng 60 cm và cùng tấn công vào anh Trần Quốc Lâm. Anh Lâm xịt bình hơi cay vào hai đối tượng rồi bỏ chạy. Không đánh chém được anh Lâm, Rơ Mah Ki, Rơ Mah Phân liền dùng mã tấu chém nhiều nhát vào đầu xe mô tô mang biển kiểm soát 81N5-6444 của anh Lâm. Còn Rơ Mah Van thì hùng hổ cầm gậy gỗ dài khoảng 50 cm đuổi theo và ném vào người anh Lâm nhưng cũng không trúng. Rơ Mah Ki, Rơ Mah Van và Rơ Mah Phân la lối ầm ĩ, rồi cùng nhau bỏ đi về nhà ở làng Tung Mo B.

Được sự vận động, thuyết phục của các tổ chức, ngày 14-12-2013, các đối tượng đã lần lượt đi đến trụ sở Công an huyện Chư Pưh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm