Những suất cơm thấm đượm tình người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng tinh mơ, trời TP. Pleiku lạnh buốt, nhưng trong căn nhà của anh Lê Xuân Vinh (ở hẻm số 86, đường Phan Đình Phùng) lại ấm áp đến lạ thường. Hơi ấm không chỉ từ bếp than đỏ rực trong căn bếp mà còn từ tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Đổ (TP. Pleiku) và các tình nguyện viên.

Cứ đến mùng 10 Âm lịch hàng tháng, khi chợ đêm TP. Pleiku bắt đầu tấp nập người mua, kẻ bán, cũng là lúc đoàn viên Chi đoàn Công an phường Yên Đổ cùng các tình nguyện viên tranh thủ đi chợ để kịp chuẩn bị các suất cơm miễn phí cho người nghèo đang điều trị tại Bệnh viện TP. Pleiku và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Không còn khoác lên mình bộ cảnh phục như mọi khi, hai tay lỉnh kỉnh các loại rau, củ, thịt, cá… Thiếu úy Vũ Phi Hùng-Bí thư Chi đoàn Công an phường Yên Đổ cười vui: “Phải đi sớm mới chọn được những thực phẩm tươi ngon và giảm bớt chi phí để tăng khẩu phần trong các suất cơm. Nhiều thực phẩm thế này nhưng không phải tất cả đều mua đâu mà bà con tiểu thương biết bọn mình đi chợ về nấu cơm từ thiện góp thêm vào đấy...”.

 

Niềm vui trên khuôn mặt của các chiến sĩ Công an phường Yên Đổ. Ảnh: L.A

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, những suất cơm từ thiện này được triển khai từ tháng 1-2015. Tất cả trên tinh thần tự nguyện, người góp công, người góp của để cứ vào mùng 10 Âm lịch hàng tháng những suất cơm từ thiện đều đặn đến tay người nghèo đang điều trị tại các bệnh viện. Ban đầu, số người tham gia ít nên chỉ cấp phát 100 suất; đến nay đã tăng lên gần 400 suất.  

6 giờ sáng, căn nhà của đầu bếp Lê Xuân Vinh tấp nập người ra, kẻ vào. Không ai phân công ai, mỗi người một việc, trên gương mặt họ đều hiện lên nụ cười hoan hỉ cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Đưa tay lau những giọt mồ hôi, anh Vinh cho biết: “Khi nghe ý tưởng này của Công an phường Yên Đổ, vợ chồng mình ủng hộ ngay và đăng ký dùng nhà mình làm địa điểm để anh em tập trung nấu cơm cho người nghèo. Nhiều người còn vất vả, mình giúp được điều gì thì cố gắng giúp để họ vơi bớt khó khăn…”.

Cứ thế, không khí tấp nập kéo dài đến 11 giờ trưa, lúc này gần 400 hộp cơm đã được đóng gói cẩn thận, hàng trăm chai nước uống phục vụ cho người bệnh đến nhận cơm cũng được các nhà tài trợ chuyển đến để các tình nguyện viên đưa đến bệnh viện.

Để thuận tiện trong việc cấp phát, Công an phường Yên Đổ đã liên hệ với các bệnh viện để phối hợp cấp phát phiếu cho những bệnh nhân nghèo, người già neo đơn đang điều trị tại đây đúng thời gian quy định. Ngoài những suất cơm “có phiếu”, các tình nguyện viên cũng chuẩn bị thêm 50 suất dự phòng để phát cho những người vừa mới nhập viện. Đại úy Nguyễn Văn Thiện-Phó Trưởng Công an phường Yên Đổ, tâm sự: “Việc làm này nhận được sự ủng hộ hết mình của lãnh đạo Công an TP. Pleiku. Lực lượng Công an đều từ con em nhân dân mà ra nên giúp đỡ được cho mọi người trong lúc khó khăn là niềm vui và hạnh phúc”.

Cầm trên tay hộp cơm từ các tình nguyện viên, ông Rơ Châm Blứ, trú tại huyện Krông Pa, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cảm động: “Gia đình tôi ở xa và khó khăn. Được sự quan tâm của mọi người, bản thân thấy vui…”.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm