Niềm vui của bộ đội vùng biên đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị trấn Ia Kha và vùng biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai chiều cuối năm nhộn nhịp khác thường, con sông Pô Cô hiền hòa vỗ sóng nhẹ, ôm ấp ngàn năm bãi đá bồi, vùng đất giáp ranh thiêng liêng của tổ quốc. Bà con người Kinh, người Jrai, Bah Nar… gặp lại không quên dành cho nhau những cái bắt tay như nắm chặt và những lời chúc “đón năm mới may mắn hạnh phúc”. Ngoài những chậu hồng đỏ, mai vàng, hướng dương… sự góp mặt của những cành đào, chậu quất “đặc sản” của miền Bắc, càng làm cho không khí chợ hoa vùng biên giới thêm đẹp, thêm hấp dẫn. Một vùng biên khởi sắc trong Xuân.   

Rừng cây cao su xạc xào rơi những chiếc lá cuối cùng theo từng ngọn gió, miên man, gõ nhẹ xuống đất như tiếng nhạc thời gian tiễn đưa năm củ và đón chào một năm mới đầy hứa hẹn “đất nước bình yên, phồn vinh, mọi người ấm no, hạnh phúc”. Thời gian đang nhích dần, đến phút Giao thừa thiêng liêng của dân tộc, không khí đón Tết cổ truyền của cán bộ, chiến sĩ đại đội bộ binh, thuộc huyện đội Ia Grai (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) cũng rất nồng ấm. Trong chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ với chủ đề “Mừng Đảng mừng Xuân”, nhiều cán bộ, chiến sĩ thay nhau giới thiệu về quê hương, làng bản của mình với một tình yêu tha thiết, ấn tượng. Bếp lửa hồng bay cao, bông lửa bay réo rắt, hương bánh chưng lan toả… không khí vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc ở đây thật đầm ấm vui vẻ.
 

Cán bộ chiến sĩ Đại đội Bộ binh Ia Grai cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Lê Quang Hồi
Cán bộ chiến sĩ Đại đội Bộ binh Ia Grai cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Lê Quang Hồi

Đến làng Te, xã biên giới Ia Tô huyện Ia Grai (Gia Lai) đã gần 23 giờ, không khí đón Tết cổ truyền của bà con đồng bào các dân tộc ở đây cũng rất vui. Cán bộ chiến sĩ huyện đội Ia Grai cùng bà con địa phương tổ chức đốt lửa, múa xoan, đánh cồng chiêng để đón mừng năm mới. Khuôn mặt Già làng Te như đỏ lên trong bóng lửa, hơi men. Mời chúng tôi cạn cang rượu cần rồi ông cho biết: “Những năm trước, đồng bào Jrai, Bah Nar không đón Tết như người Kinh. Thời gian gần đây, được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự tiếp sức của bộ đội, cuộc sống của người dân ngày một giàu lên và hiểu biết thêm về văn hóa cội nguồn dân tộc. Lúc còn sống Bác Hồ chúng ta đã khẳng định: Kinh-Thượng là anh em mà... nên chuyện bà con đồng bào mình vui Xuân đón Tết cùng với người Kinh cũng là điều dễ hiểu… Bông lửa bay réo rắt”.

Cùng đi với chúng tôi, đại tá Trịnh Ngọc Bội-Chính trị viên huyện đội bộc bạch: “Về công tác ở đơn vị đã gần 10 năm, tôi và anh em trong Ban chỉ huy chưa có một năm nào về cùng gia đình đón Giao thừa, ăn Tết bộ đội, với bà con dân tộc thiểu số ở vùng biên giới này quen rồi, xa không chịu được đâu… nói rồi Chính trị viên cười rất vui. Tết Quý Tỵ-2013, ngoài tiêu chuẩn trên cấp, đơn vị chi cho bộ đội ăn thêm tại bếp 50 ngàn/người/ngày (trong 4 ngày Tết), một cán bộ được hỗ trợ 1 triệu đồng. Hoạt động vui chơi trong các ngày Tết được cơ quan triển khai cụ thể, với tư tưởng “Vui Tết, đón Xuân không quên nhiệm vụ”. Để biên giới bình yên, để bà con đồng bào các dân tộc đón Xuân, vui Tết đầm ấm, trong những ngày Tết chúng tôi vẫn duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ và phối hợp với các đơn vị bạn thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vững chắc vùng biên giới thân yêu của tổ quốc”.

Đại úy Kpah Thịnh-Chính trị viên đại đội cho chúng tôi biết thêm: “Cán bộ đơn vị thì mấy ai được về quê đón Tết cùng vợ con. Năm thứ 5 ở lại đón Tết cùng bộ đội, cái hay mà chúng em làm được là cán bộ chiến sĩ gần gũi, quí mến nhau như anh em ruột thịt, mọi người đều coi “Đơn vị là nhà, biên giới là quê hương”. Nhiều chiến sĩ người dân tộc thiểu số Jrai, Bah Nar, nhiều cán bộ quê ở xa, gia đình còn khó khăn, nhưng tất cả cán bộ, chiến sỹ đơn vị đều tình nguyện ở lại đón Tết, bởi ai cũng muốn trong cuộc đời quân ngũ có những kỷ niệm trong ngôi nhà chung “chiến sĩ” ở vùng biên giới”.
 

1
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh Ia Grai đón mừng năm mới. Ảnh: Lê Quang Hồi

Mơn man gió Xuân, se se một chút lạnh của vùng biên giới, trở về sau một ca gác, binh nhì Siu Yui, dân tộc Jrai ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) thổ lộ: “Nhập ngũ từ tháng 9 năm 2012, lần đầu tiên xa nhà nên nhớ lắm! Tết “bộ đội” không chỉ có bánh chưng xanh, đào, quất, mai vàng, mâm ngũ quả thờ cúng Bác Hồ, lúc đón Giao thừa, cán bộ, chiến sĩ cùng quây quần bên nhau nghe thư chúc Tết, ca hát, kể chuyện vui dưới hoa... Bọn em luôn tự hào mình là những người lính trên điểm tựa, vững tay súng bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, sự trường tồn của dân tộc. Yui vừa điện về chúc Tết cha mẹ, anh em và cầu mong cho gia đình sang năm mới mạnh khoẻ, trồng được nhiều lúa, nhiều bắp. Tết này ở bộ đội vùng biên giới mình nhớ mãi!”-Nói rồi Yui cười rất vui.

Phía Đông mặt biển đã hừng sáng, một mùa Xuân, một năm mới đang về.

Lê Quang Hồi

Có thể bạn quan tâm