Niềm vui trong những ngôi nhà nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mùa xuân mới đang về trên từng mái nhà, ngõ xóm của vùng biên giới Ia Grai, Gia Lai. Nhà nhà đều tất bật chỉnh trang nhà cửa để đón Tết cổ truyền của dân tộc. Năm nay, với nhiều gia đình nghèo được tặng nhà mới, niềm vui càng lớn hơn bởi đây là “mùa xuân đầu tiên” của họ trong ngôi nhà mới ấm áp vòng tay nhân ái.
Làng Dun De đón xuân về
Khi ánh nắng sớm mai vừa đậu trên những cành cây pơ lang cao nhất trong làng, bà con làng Dun De (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) đã kéo đến đông đủ trước ngôi nhà mới xây, còn thơm mùi vôi vữa của nhà ông Puih Punh. Những người đàn ông người thì kê bàn ghế trước sân, người treo cái băng rôn “Lễ khánh thành bàn giao nhà nhân ái”; những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống gùi từng chiếc gùi nhỏ, trong gùi là con gà hay chỉ đơn giản là túm gạo làm quà mừng tân gia cho gia đình Puih Punh.
Ở cái tuổi ngoài 50, ông Puih Punh không dám mơ có ngày mình lại được ở trong ngôi nhà xây mới khang trang thế này vì ông bị liệt đôi chân, không còn khả năng lao động, đã vậy lại còn bị bệnh xơ gan hành hạ. Vợ ông cũng đau ốm suốt, nhà 3 đứa con, đứa con gái lớn đã bắt chồng rồi nhưng phận nghèo nên cũng chẳng giúp gì được. Cái nghèo khó cứ bủa vây lấy gia đình Puih Punh. Nhưng từ nay có nhà mới rồi, gia đình ông không còn phải chịu cảnh mùa mưa trong nhà cũng như ngoài sân nữa. “Em cảm ơn mọi người đã tặng nhà mới cho gia đình em, em sẽ cố gắng đi làm để có tiền chữa bệnh cho bố em và phụ mẹ nuôi em gái”-Rơ Châm Toan, con trai của ông Puih Punh, xúc động phát biểu thay cho bố mẹ.
Gia đình ông Puih Punh (làng Dun De, xã Ia Bă) vui mừng nhận bàn giao nhà mới. Ảnh: Phương Loan
Làng Dun De nằm sát suối Dun De. Những năm mưa thuận gió hòa thì dân làng no cái bụng, nhưng năm qua mưa dầm dề khiến cánh đồng trắng nước, đất bồi lấp nên cây lúa chẳng lên được. Khó chồng khó, cái ăn còn chưa đủ nên nhiều gia đình khó khăn không thể xóa được nhà tạm. Ông Lê Văn Đức-Bí thư chi bộ làng Dun De-cho biết: “Tết năm nay, bà con làng Dun De rất vui, phấn khởi khi làng có thêm 5 ngôi nhà mới, trong đó nhóm từ thiện Hỷ Liên Tâm (TP. Hồ Chí Minh) tặng 3 nhà “nhân ái”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng 2 nhà “đại đoàn kết”. Hiện trong làng còn 7 ngôi nhà tạm nữa. Với sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, hy vọng trong vài năm tới làng Dun De sẽ không còn nhà tạm”.
Những người mang Tết về làng
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, nhóm từ thiện Hỷ Liên Tâm đã tài trợ 14 ngôi nhà tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trị giá 50 triệu đồng/nhà). Riêng tại huyện Ia Grai, nhóm tài trợ 200 triệu đồng, tương ứng với 4 ngôi nhà. Nhưng khi đến bàn giao thì có tới... 5 ngôi nhà, diện tích và chất lượng thi công đều không đổi. Tìm hiểu mới biết là nhờ lãnh đạo huyện và xã vận động cán bộ xã và nhân dân trong làng hỗ trợ thêm tiền và ngày công lao động. Cả 5 ngôi nhà đều hoàn thành trước dịp Tết với diện tích 38 m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nền lát gạch hoa.  
Có theo chân nhóm từ thiện Hỷ Liên Tâm đi trao 5 ngôi nhà “nhân ái” cho các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Ia Grai mới thấy được tấm lòng nhiệt huyết của nhóm từ thiện này. Có điểm xây nhà xe ô tô có thể vào đến tận nơi, nhưng có điểm phải đi bộ hàng cây số, dù vậy các thành viên trong nhóm đều rất vui vẻ. Để những hộ về nhà mới có đủ vật dụng sinh hoạt, ngoài số tiền hỗ trợ xây nhà, nhóm từ thiện còn mua tặng nhiều vật dùng như bàn ghế, nồi cơm điện, xoong nồi, gạo, chăn ga, gối nệm, có cả bánh kẹo đón Tết...
Đến bàn giao ngôi nhà thứ 3 cho gia đình ông Puih Hlúi (làng Bek, xã Ia Bă) thì trời đã quá trưa. Đường vào nhà ông Puih Hlúi khó đi nên cả đoàn phải đi bộ trong khi ai nấy đều mang vác lỉnh kỉnh đồ đạc. Sải những bước dài, trên vai vác bao gạo, bạn trẻ Từ Như Quỳ-nhóm trưởng nhóm Hỷ Liên Tâm-vui vẻ tâm sự: “Nhóm đã đến nhiều nơi, tặng nhiều nhà cho những người kém may mắn, nhưng mỗi chuyến đi đều để lại cho mình những cảm xúc mới. Đến với Ia Grai, ấn tượng nhất là sự sát sao của cấp ủy, chính quyền nơi đây. Lúc đầu nhóm chỉ nghĩ làm được 4 ngôi nhà thôi, ai ngờ về bàn giao thì có đến 5 căn, chất lượng đảm bảo, ai cũng thấy rất vui”.
Mừng nhà mới, dù nghèo nhưng nhà nào cũng được bà con trong làng chuẩn bị cho ché rượu cần, vài ba con gà nướng cùng cơm lam. Mỗi thành viên trong đoàn ai cũng vít cần, uống một cang rượu, nhắm miếng thịt gà thơm mùi khói mà thấy lòng lâng lâng, nhẹ bẫng khi cùng hòa chung niềm vui đón “mùa xuân đầu tiên” của gia chủ trong ngôi nhà nhân ái.
 Phương Loan

Có thể bạn quan tâm