Nỗ lực của những nữ cựu thanh niên xung phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho cách mạng, trở về đời thường, nhiều nữ cựu thanh niên xung phong Gia Lai tiếp tục nêu cao ý chí kiên cường, nỗ lực vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội.

Các cựu TNXP trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê. Ảnh: H.Đ.T

Theo giới thiệu của Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Đức Cơ, chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Vầy ở xã Ia Krêl. Bà Vầy cho biết, bà tham gia lực lượng TNXP từ năm 1972 đến năm 1975 ở Đoàn 559. Chồng bà là bệnh binh. Bản thân bà là thương binh hạng 3/4 và là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Gia đình bà có 6 người con thì 2 người bị nhiễm chất độc da cam.

Năm 1997, vợ chồng bà rời quê hương vào xây dựng kinh tế ở xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ. Những ngày đầu trên vùng đất mới, cuộc sống của gia đình bà vô cùng khó khăn, phải đi làm thuê kiếm sống từng ngày. Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, sau khi tích trữ được một chút vốn liếng, vợ chồng bà mạnh dạn vay mượn thêm của anh em, bạn bè để xây dựng trang trại chăn nuôi heo và mở hàng xay xát gạo. Bắt đầu từ hơn chục con, dần dần, đàn heo nhà bà đã lên đến 200 con. Có tiền, gia đình bà tiếp tục đầu tư chăn nuôi bò và trồng 800 trụ tiêu rồi mở thêm cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng. Hiện nay, cửa hàng vật liệu xây dựng của bà đã ổn định với số vốn 15-20 tỷ đồng, hàng năm nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ lo làm giàu cho bản thân, bà Vầy luôn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các đồng đội TNXP. Hàng năm, bà đều trích hàng chục triệu đồng để hỗ trợ các cựu TNXP khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, gia đình bà còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, trong đó có nhiều người là con em cựu TNXP và cựu chiến binh với mức thu nhập 4-8 triệu đồng/tháng.

Giống như gia đình bà Vầy, cựu nữ TNXP Mai Thị Viễn ở huyện Krông Pa cũng là một tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt khó làm giàu. Năm 1984, thực hiện chính sách giãn dân đến các vùng đất còn hoang sơ để làm kinh tế, gia đình bà Viễn đã xung phong đến vùng đất Krông Pa. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, gia đình bà đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Từ 2 ha đất trồng cây lương thực ban đầu, bây giờ gia đình bà đã có 7 ha mì và điều, cộng với 5 con bò sinh sản, thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Khi cuộc sống gia đình đã ổn định, mỗi năm, bà Viễn đều dành hàng chục triệu đồng cho các đồng đội là cựu TNXP trong vùng vay để phát triển kinh tế, làm nhà.   

 Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm