Nôn nao những cái Tết xa quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Nguyên đán là dịp để những người con xa quê trở về sum họp với gia đình, người thân, cùng chung niềm vui đón năm mới. Thế nhưng, có không ít người phải ngậm ngùi đón Tết xa quê bởi hoàn cảnh kinh tế khó khăn,  điều kiện công việc…  Bởi vậy, trong câu chuyện đón Tết của họ luôn chất chứa những nỗi niềm mà chỉ người xa quê mới thấu hiểu.

Nỗi lòng người xa quê

Quê ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), năm 1999, gia đình bà Nguyễn Thị Liên vào lập nghiệp ở thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai). Đã 18 năm lập nghiệp nơi xa nhưng mới chỉ có 5 lần gia đình bà được về quê ăn Tết, lần gần nhất cách đây cũng đã 4 năm. Bố mẹ, anh chị đều ở ngoài quê, vợ chồng bà Liên vào đây lập nghiệp và có 3 đứa con. Nguồn thu nhập của cả nhà chỉ trông nhờ vào 5 sào cà phê nên cuộc sống cũng không mấy khá giả. Bà Liên ngậm ngùi chia sẻ: “Mỗi lần Tết đến, chúng tôi lại mong ngóng, nhớ về những phong tục quen thuộc ở quê nhà. Xa quê đã lâu, cũng muốn về lắm nhưng điều kiện không cho phép”.

 

Năm nay, chị Dương Thị Thùy Linh không thể đón Tết ở quê nhà. Ảnh: T.B

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cái Tết xa quê nhưng nhìn dòng người tất bật mua sắm, chuẩn bị về quê, chị Dương Thị Thùy Linh-công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn không giấu được nỗi buồn. Từ Gia Lai ra Quảng Bình cũng không quá xa, những năm trước, vì phải trực Tết ở bệnh viện nên chị chỉ tranh thủ về quê vào những ngày nghỉ phép. Năm nay, chị Linh mới lập gia đình nhưng nhà chồng lại ở thị xã Ayun Pa. Vợ chồng chị có mở một quán phở nhỏ tại đường Tôn Thất Tùng (phường Phù Đổng, TP. Pleiku), vì thế, những ngày Tết càng thêm phần bận rộn. “Bố mẹ, bạn bè ở quê cứ gọi điện hỏi Tết này có về không; mình cũng thường xuyên ghé trang facebook của quê xem mọi người chia sẻ không khí đón Tết. Nhìn mà nước mắt cứ trào ra, đón Tết xa nhà buồn lắm, dãy phòng trọ cũng vắng tanh vì họ sẽ về quê ăn Tết hết”-chị Linh buồn rầu cho biết.

Còn với chị Nguyễn Thị Hoa (quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)-đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, dù không quá khó khăn về kinh tế nhưng nhiều năm nay chị vẫn không thể về quê đón Tết vì phải trực Tết ở bệnh viện. Vào Gia Lai đã 5 năm, cũng chưa lập gia đình nên năm nào chị Hoa cũng đón một cái Tết buồn. Chị Hoa chia sẻ: “Về quê, được cùng gia đình đón Giao thừa, được đi chúc Tết người thân, quan trọng nhất là thắp cho ông bà tổ tiên một nén hương-đó mới là hạnh phúc những ngày đầu năm mới. Mấy ngày nay, thấy mọi người nô nức đi sắm Tết, lòng cứ thấy nao nao. Tranh thủ thời gian rỗi, tôi cũng đi mua được một số đồ như: quần áo, bánh kẹo… đóng thùng gửi về quê làm quà cho người thân như một lời xin lỗi vì không về quê đón Tết được”.

Tết của người xa xứ

Nhớ gia đình, người thân là điều chắc chắn đối với những người con xa quê vào dịp Tết. Với những người đã xem Gia Lai là chốn an cư như gia đình bà Liên, dẫu không được về quê hưởng trọn vẹn niềm vui bên bố mẹ, người thân, gia đình bà vẫn cố gắng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ngày Tết. Bà Liên cho biết: “Gia đình tôi năm nào cũng gói bánh chưng, giò thủ, thịt đông, muối dưa hành. Đồng thời, tổ chức gặp mặt những người đồng hương Thái Bình không có điều kiện về quê để làm bữa cơm Tất niên, sum họp cho vơi đi nỗi nhớ nhà. Cuộc sống xa quê nên anh em cũng đoàn kết, gắn bó với nhau lắm, chia sẻ cho nhau cặp bánh, cành mai. Với chúng tôi, Tết xa quê được như vậy cũng ấm lòng”.

Những người như chị Linh, chị Hoa thì khá bận rộn với lịch trực ở bệnh viện. “Mình chỉ còn chờ lịch trực rồi tranh thủ về quê chồng ở thị xã Ayun Pa, mẹ chồng cũng đã chuẩn bị sẵn kiệu, hành, bánh chưng cho những ngày Tết ở phòng trọ. Như vậy cũng đã thêm sự ấm áp, yêu thương trên miền đất mới”-chị Linh chia sẻ.

Còn với chị Hoa, tuy không được về quê, nhưng năm nào chị cũng được thưởng thức những món ăn do người nhà gửi vào. Chị Hoa tâm sự: “Vào đây làm việc đã 5 năm, mình cũng có không ít bạn bè, cũng có nhiều người cũng đang độc thân giống mình. Chúng mình sẽ cùng nhau tổ chức tiệc Tất niên cuối năm, cùng ra Quảng trường Đại Đoàn Kết đón Tết với mọi người. Sau đó, sẽ đi vào chùa xin lộc đầu năm. Nhớ nhà, nhưng mình sẽ tranh thủ về vào những ngày nghỉ phép”.

Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm