Nông dân “ra quân” đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày mùng 4 Tết, trên khắp các nẻo đường của xã Ia Drăng (huyện Chư Prông) là không khí nhộn nhịp, rộn rã không phải chỉ của dòng người đi chơi xuân mà còn của những người làm nông “ra quân” lên nương rẫy sau ba ngày vui Tết...

“Ra quân” ngày đầu tiên trong năm nên ai cũng có một tâm trạng vui tươi, thoải mái. Ngày này không đơn giản là một ngày đi làm bình thường mà nó có ý nghĩa khá đặc biệt đối với người làm nông. Giống như ngày “xuất hành”, ngày “ra quân” cũng được bà con chọn lựa kỹ càng vì nó được coi là đánh dấu, là khởi đầu cho một năm trồng trọt mới. Vì vậy, ngày đầu tiên đi làm mà “thuận buồm” thì cả năm cũng sẽ được “xuôi gió”.
 

Chị Thúy tươi cười bên vườn tiêu của mình. Ảnh: Phương Linh
Chị Thúy tươi cười bên vườn tiêu của mình. Ảnh: Phương Linh

Chị Hoàng Thị Thúy (41 tuổi, ở tại thôn An Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông)-chủ nhân của 1.500 trụ tiêu đang vào thu hoạch tươi cười: “Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trong năm nên tôi rất vui và phấn khởi”. Không khí trong vườn tiêu nhà chị ngày đầu năm thật rộn rã bởi tiếng từng chuỗi tiêu rơi rào rào xuống bạt, tiếng cười đùa của gần 10 nhân công tay hái không ngừng nghỉ. Chị Thúy cho biết năm ngoái, nhà chị thu gần 5 tấn tiêu, “năm nay cầu mong trời thương cho mình thu nhiều thêm một ít”-chị nói thêm.

Hôm nay, nhiều gia đình cũng đang hối hả chở từng cuộn ống nước vào vườn, chuẩn bị cho một đợt tưới nước cho vườn cà phê đang ra hoa trắng muốt của mình. Tay vừa không ngừng rải ống, bác Lê Văn Mạnh (47 tuổi, An Hòa, Ia Drăng, Chư Prông) vừa nói: “Năm nay nhuần hai tháng nên nhà tôi cũng tranh thủ tưới được hai đợt trước Tết rồi, giờ là đợt ba đấy. Như mọi năm thì cập rập lắm, năm nay thời gian cũng thoải mái. Hôm nay ra rải ống trước, mai chỉ việc bật máy rồi tưới thôi”.
 

Không khí tươi vui trong vườn tiêu nhà chị Thúy ngày đầu năm. Ảnh: Phương Linh
Không khí tươi vui trong vườn tiêu nhà chị Thúy ngày đầu năm. Ảnh: Phương Linh

Những năm gần đây, đồng bào Jrai tại các làng trên địa bàn xã đã có những cái tết ngày càng ấm cúng, no đủ hơn những năm trước. Bên cạnh làm công nhân cạo mủ cao su thì họ cũng đã làm thêm nương rẫy để tăng thu nhập. Sáng đầu xuân, anh em Rơ Ma Long (sinh năm 1996, làng Xung Quen, Ia Drăng, Chư Prông) cũng đeo gùi “ra quân” thăm vườn điều gần 400 cây của gia đình mình. Tình cờ được hỏi, Long nhanh nhẩu khoe: “Năm ngoái nhà mình thu được hơn 2 tấn hạt điều. Hôm nay ăn Tết xong, phải ra coi vườn ngay để chuẩn bị thu hoạch, mai mình còn đi thăm mấy sào lúa nữa”. Nhìn ánh mắt tươi vui của Long, chúng tôi biết năm nay nhà Long lại sẽ có một mùa bội thu.
 

Anh em nhà Rơ Mah Long trên đường đi thăm rẫy. Ảnh: Phương Linh
Anh em nhà Rơ Mah Long trên đường đi thăm rẫy. Ảnh: Phương Linh

Sau những ngày vui xuân, công việc đồng áng được đưa lên hàng đầu. Những người nông dân ở đây sau những ngày nghỉ ngơi, giờ đang háo hức, sẵn sàng cho một năm lao động mới, cho những vườn cây xanh tốt hơn và bội thu hơn. Tất cả để cho xuân sau được vui hơn xuân này…

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm