Puih H'Băng-Cán bộ phụ nữ hết lòng vì hội viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở làng Ia Tong (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), ai cũng cảm phục và yêu mến chị Puih H’Băng bởi chị không những là tấm gương sáng trong lao động sản xuất mà còn là một Chi hội trưởng Phụ nữ luôn hết lòng vì hội viên.

Sinh năm 1970 trong một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ, Puih H’Băng đã siêng năng, chăm chỉ. Ngoài những giờ đi học, H’Băng thường xuyên cùng bố mẹ lên rẫy trồng bắp, mì, lúa. Năm 1990, sau khi lập gia đình và được cha mẹ cho 1 ha đất rẫy, chị bắt tay ngay vào trồng lúa, trồng mì để có cái ăn. Đồng thời, chị cùng chồng đi làm thuê để có thêm thu nhập. Tuy vậy, khi 4 đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống của gia đình chị trở nên rất khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, năm 2000, chị quyết định vay mượn tiền để nuôi heo và gà theo phương thức “lấy ngắn nuôi dài”. Sau mỗi lần bán sản phẩm, chị lại đầu tư vào chăn nuôi bò, có thời điểm đàn bò của chị lên đến cả chục con nên thu nhập của gia đình cũng tăng dần theo từng năm.

 

Chị Puih H’Băng chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: H.T

Năm 2005, nhờ được vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, vợ chồng chị trồng 5 sào cà phê. Đến khi thu hoạch, thấy cà phê cho năng suất khá cao, lại được giá nên vợ chồng chị quyết định bán bớt bò để mua thêm đất mở rộng diện tích trồng cà phê; đồng thời, trồng thêm hồ tiêu, bời lời và sầu riêng để tăng thu nhập. Từ đó đến nay, gia đình chị đã trồng được 300 cây bời lời, 500 trụ hồ tiêu, 2.000 cây cà phê, 15 cây sầu riêng và 3 sào lúa. Nhờ biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nên vườn cây của gia đình chị phát triển tốt, cho năng suất cao, mỗi năm thu trên 300 triệu đồng.

Khi kinh tế ổn định, chị H’Băng tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp Hội  Phụ nữ phát động và được bầu làm Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Ia Tong vào năm 2008. Trên cương vị đó, gần 10 năm qua, chị luôn gần gũi để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ nhằm có phương án giúp đỡ. Với đặc thù 100% hội viên trong chi hội là người Jrai, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, chị H’Băng xác định cần phải làm tốt công tác tập hợp hội viên để tuyên truyền, vận động họ thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất.  Đồng thời, chị còn làm tốt công tác phối hợp giúp đỡ hội viên vay vốn, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật để nâng cao trình độ sản xuất cho hội viên, phụ nữ.

 

Bà Rơ Cơm H’Yim-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Dêr: “Chị H’Băng không chỉ là một tấm gương sáng trong lao động sản xuất mà còn là một cán bộ nhiệt tình trong công tác Hội, luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ hội viên lúc khó khăn, hoạn nạn cũng như động viên chị em cùng vươn lên trong cuộc sống. Bởi vậy, nhiều năm liền, chị được UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội”.

Ngoài ra, chị còn vận động hội viên, phụ nữ trên địa bàn tích cực tham gia phong trào “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất” để giúp đỡ, động viên hội viên lúc khó khăn. Riêng bản thân chị đã chia sẻ cho gia đình hội viên nghèo Rơ Châm H’Krip 1 sào đất trồng lúa và Kpui H’Kiên 2 sào đất rẫy để trồng cà phê. Ngoài ra, chị còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi; giúp hội viên nghèo mượn tiền không lấy lãi để đầu tư vào sản xuất hoặc chữa bệnh. Cách đây 3 năm, chị quyết định mua 1 máy xát lúa trị giá 40 triệu đồng để phục vụ gia đình và xay xát miễn phí cho bà con trong làng. Từ đó, mỗi lần đến xát lúa, người dân làng Ia Tong nói chung, hội viên, phụ nữ của làng nói riêng thường trích lại cho chị 1 nắm gạo. Số gạo này chị dùng để hỗ trợ cho hội viên nghèo trong những lúc hoạn nạn, đói kém hoặc dịp  lễ, Tết.

Đến nay, chi hội Phụ nữ làng Ia Tong chỉ còn 5/64 hộ hội viên nghèo và đã có 15 hộ hội viên khá với thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên mỗi năm. Tuy vậy, chị H’Băng vẫn luôn trăn trở: “Tuy số hội viên nghèo đã giảm nhưng số hội viên khá, giàu vẫn còn ít. Do đó, mình luôn muốn tìm ra  những mô hình sản xuất mới, có hiệu quả để vận động hội viên, phụ nữ làm theo nhằm giúp họ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống hơn nữa”.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm