Quý bà sau tay lái Jeep

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiếc xe Jeep quân sự vốn gắn liền với hình ảnh những người đàn ông mạnh mẽ, phong trần, đặc biệt là khi tậu Jeep “độc” trở thành thú chơi khẳng định đẳng cấp của phái mạnh. Song ở TP. Pleiku (Gia Lai), dân chơi Jeep thứ thiệt lại là “quý bà” rất nữ tính và cá tính.
Cách đây 15 năm, khi chưa ai nghĩ tới thú chơi loại xe này, chị Diệu Linh- chủ mỹ viện Tùng Linh (TP. Pleiku) đã sở hữu một chiếc Jeep quân sự thứ thiệt vốn được quân đội Iraq sử dụng trước đó.
Với cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng, chiếc Jeep hợp với chị một cách kỳ lạ. Không tiếc công sức sưu tầm vật dụng, chăm chút cho chiếc xe từng li từng tí, chị biến chiếc Jeep cũ kỹ thành một “chiến binh” độc nhất vô nhị tại Pleiku. Ngay cả những tay chơi Jeep sành sỏi cũng không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.
Ảnh: Hoàng Ngọc
Thú chơi tốn kém

Chị Diệu Linh chia sẻ: “Trong một lần đi công tác ở Campuchia, cậu tôi tình cờ mua được chiếc Jeep này của một người dân địa phương. Ngay lần đầu nhìn thấy chiếc Jeep còn “rin”, tôi đã mê ngay và tìm cách sở hữu bằng được. Tuy nhiên, đây không phải là loại xe dễ chơi”.
Nhiều người khuyên chị nên chơi loại Jeep ký giả vì loại xe này đường nét nhẹ nhàng, ít gồ ghề, góc cạnh, hợp với phụ nữ. Nhưng chính sự mạnh mẽ của chiếc Jeep quân sự mới là yếu tố hấp dẫn, khiến chị say mê. Chị chia sẻ niềm đam mê: “Dù tân trang lại rất nhiều nhưng tôi vẫn giữ nguyên các yếu tố cơ bản của một chiếc Jeep quân sự, có đầy đủ vật dụng như: Bộ đàm, xẻng, bình đông, tấm bạt phủ, võng dù cho đến từng con ốc… tất cả phải đảm bảo hợp với một chiếc Jeep “chiến”. Chỉ cần một phụ tùng không đúng, không hợp cũng khiến chiếc Jeep mất phong cách.
Một số dân chơi Jeep quân sự thường thay động cơ cho phù hợp với địa hình đồng bằng, nhưng chị tuyệt đối giữ nguyên vì không muốn làm mất đi “chất” của Jeep quân sự. Động cơ chiếc Jeep chị sở hữu là loại nguyên bản do Mỹ sản xuất từ trước 1975. Tuy mức tiêu hao nhiên liệu chóng mặt-17 lít/100 km-nhưng dân chơi thường không quan tâm nhiều đến vấn đề này.
Để có được chiến binh Jeep độc đáo, cá tính, chị không tiếc công sức sưu tầm vật dụng. Có khi chị phải lặn lội xuống tận các huyện, tìm phụ tùng ở những cơ sở thu mua phế liệu; may mắn thì mua được nhiều loại phụ tùng thay thế quý giá. Có khi đi du lịch Thái Lan, chị bỏ ra hàng giờ lang thang ở những khu chợ chuyên bán đồ dùng cho các loại xe quân sự để tậu những món đồ hợp với chiếc xe. Chưa kể mỗi lần xe hỏng hóc, chị phải đưa vào tận TP. Hồ Chí Minh nơi dân chơi Jeep tập trung đông thành trào lưu-mới tìm ra nơi để sửa chữa, bảo dưỡng. Chính sự kỳ công ấy mà chiếc Jeep của chị trở thành niềm mơ ước cho nhiều tay chơi.
Tuy nhiên, việc một phụ nữ sở hữu một chiếc Jeep quân sự luôn được chú ý đặc biệt. Chị cho hay: “Tôi trở nên nổi tiếng một cách bất đắc dĩ. Không những thế, vì sự bắt mắt, độc đáo mà nó luôn nằm trong tầm ngắm của đạo chích. Chúng đã lấy mất một số đồ dùng trong xe như võng, rìu…”.
Jeep “chiến” đa năng
Một chiếc Jeep quân sự độc đáo khác thuộc sở hữu của một phụ nữ xinh đẹp, cá tính là chị Ngô Thị Sanh-phường Hoa Lư (TP. Pleiku). Đã có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn người phụ nữ này ngồi sau tay lái. Dù bất cứ chỗ nào, chị đều nổi bật và gây ấn tượng mạnh cùng chiếc Jeep với biển số rất đẹp, 81L-2222. Chị Sanh cho hay: “Rất nhiều người đã theo sau để ngắm nghía chiếc xe, thậm chí có người đi vài cây số mới chịu dừng. Điều đó vừa làm tôi hãnh diện nhưng cũng thấy bất tiện vì mình là phụ nữ”.
Tuy nhiên, với nữ doanh nhân này, chiếc Jeep không chỉ là một thú chơi mà nó còn rất hữu dụng cho công việc của chị. “Động cơ của Jeep rất khỏe nên với địa hình của vùng cao nguyên thì Jeep là lựa chọn tuyệt vời nhất mỗi khi chúng tôi đi kiểm tra các công trình hoặc dùng đi lên rẫy, đặc biệt là vào mùa mưa. Đi Jeep cho tôi cảm nhận hết nắng, gió cao nguyên, lại tạo cho tôi sự hứng khởi trong công việc. Tôi thích nhất là lái Jeep đi trong tiết trời mưa nhẹ nhàng, lất phất”.
Để thỏa niềm đam mê với Jeep, chị Linh, chị Sanh đã bỏ qua những nỗi sợ “rất phụ nữ” là sợ nắng, sợ bụi để cùng với Jeep xuôi ngược khắp nẻo đường, tạo nên hình ảnh rất ấn tượng, mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính. “Jeep đã cùng tôi đi khắp mọi nơi từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh, về Bình Định… Nó gắn bó với tôi mấy chục năm qua. Vì thế, tôi bán đi rồi nhưng lại tìm mọi cách lấy lại”- chị Linh chia sẻ.
Trở về từ khốc liệt của những cuộc chiến tranh, nhiều chiếc Jeep vẫn còn nguyên vết đạn khi đến tay người sưu tầm. Nhưng nhìn những phụ nữ ngồi sau những chiếc Jeep quân sự nhàn du trên phố, không ai còn suy nghĩ đây là loại xe chỉ dành cho những người “đàn ông đích thực”.
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm