Rộn ràng xuân biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ngày cận Tết Nguyên đán, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến thăm, tặng quà Tết cho bà con xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai). Không khí Xuân mới ấm áp hơn trên nụ cười bà con nghèo.

Cùng đồng bào vui Xuân
Biên giới những ngày cuối năm, mai vàng khoe sắc bên những nếp nhà sàn. Sương vừa tan, hàng trăm người nghèo gọi nhau í ới đến trụ sở UBND xã Ia Chía thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi động của các anh chị đến từ Tỉnh đoàn. Những khúc ca xuân mở màn cho buổi giao lưu “Cùng đồng bào vui Xuân” làm nóng không khí buổi tặng quà.
Già Rơh Mah Yim (80 tuổi)-làng Nú II dù tuổi đã cao, khớp chân bị đau nhưng đến trụ sở UBND xã từ rất sớm. Già không biết nhiều tiếng Kinh nhưng rất thích thú trước các tiết mục văn nghệ của những bạn trẻ. Già có 5 người con, đều làm nông và rất vất vả. Đây không phải lần đầu già được nhận quà đón Tết. Những năm trước, có nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà đồng bào. Năm nào già cũng được nhận quà nên rất vui.
Tặng quà cho bà con tại xã Ia Chía. Ảnh: Hoàng Ngọc
Trong 300 phần quà tặng bà con tuy giá trị không lớn (trị giá 200 ngàn đồng/phần), nhưng thể hiện tấm lòng của Đoàn Thanh niên toàn tỉnh hướng về đồng bào nơi biên giới. Anh Nguyễn Minh Trưởng-Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Tuổi trẻ toàn tỉnh luôn hướng về đồng bào còn khó khăn không chỉ ở vùng biên cương mà còn tri ân nhân dân vùng căn cứ cách mạng bằng những việc làm thiết thực. Trước đó, chúng tôi đã tổ chức vui Xuân cùng đồng bào xã căn cứ cách mạng Krong (huyện Kbang), tặng quà trị giá gần 300 triệu đồng giúp đồng bào đón năm mới vui vẻ, đầm ấm hơn”.
Đón Tết trọn niềm vui
“Ngày Thanh niên hành động vì biên cương Tổ quốc” còn ghi nhận tấm lòng của các y-bác sĩ đến từ Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế tỉnh, đến khám bệnh, phát thuốc cho bà con làng Nú I-xã Ia Chía. Các y-bác sĩ làm việc không ngơi tay suốt cả buổi sáng mà vẫn chưa khám hết cho bà con. Nhiều người mắc những bệnh thông thường như viêm họng, cảm cúm nhưng không biết cách điều trị, tỏ ra lo lắng. Vì thế, các bác sĩ không chỉ khám, phát thuốc mà còn chỉ dặn cách vệ sinh răng miệng để tránh viêm họng, mặc ấm trong tiết trời vùng biên cương giá lạnh về sáng, nắng nóng về trưa, chiều… Nhiều nhất trong buổi khám bệnh là những người già mắc chứng đau khớp và trẻ em mắc các bệnh đường tiêu hóa.
Chị Ksor Ye (28 tuổi)-làng Nú I có con trai mới 9 tháng bị đau bụng cả tuần nay. Chị rất lo lắng: “Mình đã đưa cháu đến nhà một người quen nhờ tiêm mà không khỏi, mình lo lắm. Sáng nay nghe nói có bác sĩ đến khám bệnh, mình địu con đi từ rất sớm”. Trường hợp của con chị Ye, sau khi khám kỹ càng, bác sĩ khuyên chị đưa con đến Trung tâm Y tế làm các xét nghiệm cần thiết để có chẩn đoán chính xác, không được tiêm khi chưa biết bệnh. Chị Ye thở phào: “Nghe bác sĩ tư vấn, mình yên tâm hơn rồi”. Chứng kiến niềm hân hoan trên nét mặt những người được khám bệnh, phát thuốc, nỗi vất vả của đoàn y-bác sĩ như vơi đi rất nhiều.
Mỗi dịp Xuân về, nếu đặt chân lên dải đất biên cương Tổ quốc hẳn sẽ không khỏi bồi hồi trước sắc Xuân biên giới. Với tuổi trẻ toàn tỉnh, những chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc thân yêu. Cùng với các hoạt động trong Ngày Thanh niên hành động vì biên cương Tổ quốc, Tỉnh đoàn đã đến thăm Đồn Biên phòng 719, tặng cán bộ, chiến sĩ trong đồn một dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng. Anh Thái Thanh Bình-Bí thư Tỉnh đoàn, xúc động: “Trong mỗi phút giây bình yên của chúng ta, có sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Biên phòng. Tuổi trẻ toàn tỉnh luôn biết ơn các anh, hứa cố gắng làm nhiều việc thiết thực, có ý nghĩa trong Năm Thanh niên 2011”.
Hoàng Ngọc-Ngọc Vũ

Có thể bạn quan tâm