Sáng mãi màu áo lính tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên (TN) tỉnh nhà đã có những chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa. Trong số những hoạt động nổi bật của Đoàn phải kể đến là phong trào tình nguyện. Đặc biệt là các hoạt động tình nguyện của các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Chính những hoạt động tình nguyện này đã góp phần tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững tình hình an ninh trật tự-an toàn xã hội trên địa bàn.

Đã trở thành truyền thống, cứ đến mùa hè thì có hàng trăm chiến sĩ tình nguyện từ các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn huyện Đak Đoa hăng hái đến các thôn làng trên địa bàn huyện để cùng tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) với thanh niên địa phương Hè này các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 273 Binh đoàn Tây Nguyên tham gia tình nguyện tại làng H’Nap, xã Kdang huyện Đak Đoa. Mỗi chiến dịch là những nét mới và là những nhiệm vụ, những công việc cụ thể xuất phát từ yêu cầu thực tế của những vấn đề khó khăn cần giải quyết ở các địa phương trong tỉnh.

 

Lực lượng vũ trang giúp dân di dời hàng rào. Ảnh: H.Đ.T

Đã có hàng trăm công trình và phần việc trên địa bàn huyện Đak Đoa mang đậm dấu ấn của mồ hôi, công sức và trí tuệ các chiến sĩ thanh niên tình nguyện của các đơn vị bộ đội. Binh nhất Bùi Thanh Chỉnh-chiến sĩ Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 273 hồ hởi cho biết: Được sự phân công của đơn vị, thực hiện chiến dịch TNTN tại xã Kdang, bản thân tôi đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ như giúp dân sửa chữa đường liên thôn, di dời bờ rào… với mục đích giúp bà con xây dựng nông thôn mới.

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, trong 15 ngày, 20 chiến sĩ tình nguyện của Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 273 và 10 TNTN của các cơ sở Đoàn trực thuộc cùng với hàng chục TN và nhân dân địa phương đã tham gia thực hiện những công việc cụ thể như: tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho bà con, tham gia mở rộng đường làng ngõ xóm, di dời hàng rào, giúp các gia đình chính sách, hướng dẫn bà con cải tạo vườn tạp, trồng trọt và chăn nuôi, bên cạnh đó phối hợp với TN tại chỗ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao.

Dường như sự có mặt của các chiến sĩ tình nguyện đã làm cho những mùa hè ở Đak Đoa càng trở nên sôi động, tưng bừng và ý nghĩa hơn. Với cách sống trẻ trung, thân thiện và chan hòa, các chiến sĩ  đã chiếm được những tình cảm và sự quý mến của người dân mà đặc biệt nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với lực lượng thanh-thiếu nhi ở những nơi này. Ông Nưnh-Trưởng thôn H’Nap, xã Kdang, huyện Đak Đoa cho biết: Qua các chiến sĩ Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 273 về tình nguyện giúp dân làng nhiều việc lắm, mình cũng đã huy động dân làng tham gia với bộ đội, bà con và thanh niên làng vui lắm, cảm ơn bộ đội. Sau khi bộ đội tình nguyện về mình sẽ tiếp tục vận động bà con tham gia thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới…

Màu áo xanh bộ đội đã trở nên rất đỗi thân thuộc và gần gũi với đồng bào nơi đây. Họ đến đây đều có chung một mong muốn là tham gia tình nguyện để san sẻ với những khó khăn vất vả của người dân và đóng góp một điều gì đó để góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển. Những suy nghĩ tốt đẹp đó đã được các chiến sĩ biến thành hành động và những việc làm cụ thể thiết thực và hiệu quả như chuyển giao kiến thức trên lĩnh vực sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi được các tổ nhóm tình nguyện triển khai và rất nhiều mô hình làm ăn mới, hiệu quả thiết thực như: làm vườn rau sạch, trồng cây ăn quả, cây bắp lai, kỹ thuật ươm ghép các giống cây trồng mà các chiến sĩ đã hướng dẫn  giúp nông dân thực hiện phát huy đạt kết quả cao.

Thật không thể kể hết những công việc và sự đóng góp của các chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch TNTN trên địa bàn huyện Đak Đoa. Sự cống hiến của các chiến sĩ có tác động tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh trật tự, được các cấp ủy và chính quyền huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao và người dân Đak Đoa cũng vậy, tình cảm và sự biết ơn đối với các chiến sĩ vẫn luôn vẹn nguyên và còn mãi. Sự cảm thông, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau như sợi dây giúp con người với con người hiểu nhau, trân trọng và yêu nhau hơn. Chắc chắn sẽ còn bao điều tốt đẹp nữa mà họ đã hẹn  nhau trong chiến dịch tình nguyện lần sau.

Hà Đức Thành
 

Có thể bạn quan tâm